- Cơ duyên nào đưa chị đến với cuộc thi Hoa hậu Nam Mê Kông 2009?
- Tôi may mắn gặp được anh Vũ Phong là một ông bầu nổi tiếng tại miền Tây. Anh ấy là người chuyên tìm kiếm và giúp đỡ các cô gái đẹp muốn đi thi nhan sắc. Chính anh đã gợi ý tôi nên tham dự cuộc thi đó. Bản thân tôi cũng muốn có điều kiện tìm hiểu, học hỏi thêm những kinh nghiệm sống và khẳng định nét đẹp miền Tây nên quyết định thử sức. Thật không ngờ tôi lại đoạt giải cao nhất.
|
Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Mỹ Xuân. |
- Ông bầu đã hỗ trợ cho chị những gì để giành vương miện Hoa hậu?
- Thực ra anh ấy chỉ huấn luyện tôi các kỹ năng cơ bản như trình diễn, giao tiếp chung. Anh cũng không hứa hẹn gì mà chỉ mong tôi cố gắng làm tốt nhất những gì có thể. Tôi nghĩ chính thái độ hòa đồng, cởi mở, tự tin, không quá đặt nặng vấn đề đoạt giải đã giúp tôi giành chiến thắng. Để trả ơn người đã giúp đỡ mình, tôi dành toàn bộ số tiền thưởng hơn 20 triệu tặng lại cho Vũ Phong.
- Sau khi đăng quang, cuộc sống của chị thế nào?
- Ngôi vị Hoa hậu là nền tảng để tôi có điều kiện tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn. Sau cuộc thi, tôi đi làm từ thiện nhiều và cũng bắt đầu tiếp xúc làng giải trí Việt. Tôi đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Du lịch và hiện là trợ lý trưởng phòng marketing của một công ty. Ngoài công việc chính đó, tôi vẫn đi diễn, làm mẫu ảnh. Tôi cũng là thành viên câu lạc bộ từ thiện Bồ câu trắng của diễn viên Việt Trinh.
![]() |
Ít người biết, Hoa hậu từng bươn chải kiếm sống với những nghề như bán vé số, công nhân, bồi bàn... |
- Khi quyết định gia nhập showbiz, gia đình chị có ủng hộ?
- Trong gia đình hiện nay, tôi là trụ cột về kinh tế nên mẹ cũng sợ tôi bị sa ngã. Trước đây mẹ thường khuyên tôi nên tránh xa thế giới phồn hoa, hào nhoáng của các ngôi sao, nghệ sĩ. Mẹ nói không cần tôi phải kiếm nhiều tiền mà chỉ cần mẹ con, bà cháu sống tình cảm, bình yên với nhau là đủ. Nhưng tôi tự thấy trách nhiệm của mình là phải cố gắng có thu nhập để lo cho gia đình. Tôi hứa với mẹ sẽ đứng vững, không gục ngã và kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Qua thời gian, nhìn những việc tôi làm, giờ mẹ đã tin tưởng và hoàn toàn ủng hộ những quyết định của tôi.
- Là một cô gái miền Tây sông nước, chị làm sao hòa nhập được làng giải trí Sài Gòn đầy hào quang nhưng cũng lắm cạm bẫy?
- Có lẽ ít người biết trước khi trở thành Hoa hậu, tôi có thời gian dài phải bươn chải tự kiếm sống để nuôi bản thân và gia đình. Nhà tôi rất nghèo. Bố mẹ ly hôn sớm, tôi sống cùng bà ngoại, mẹ và em gái. Từ năm 6 tuổi, tôi đã phải đi bán vé số để phụ giúp gia đình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi cầm 30.000 đồng đi xe đò từ Cần Thơ lên Sài Gòn ôn thi đại học. Không có tiền, tôi phải đi làm công nhân để có tiền sinh hoạt và đóng học phí ôn thi. Vì lo tăng ca để kiếm thêm thu nhập, tôi mất thời gian học hành nên thi rớt đại học năm đầu tiên. Năm thứ 2 tôi đậu vào trường Cao đẳng Du lịch.
Những trải nghiệm từ quãng đời gian khó giúp tôi tự tin sẽ đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Giờ đi đâu, làm gì tôi cũng xác định một tư tưởng là phải học hỏi, trau dồi vốn sống cho bản thân là chứ không quan tâm đến những ganh ghét, thêu dệt thị phi hay scandal gì cả. Trong nghề, tôi có người bạn thân là chuyên gia trang điểm Long Teendy. Long giúp tôi nhiều trong việc xây dựng hình ảnh và cũng là người luôn bên cạnh tôi trong những lúc khó khăn nhất.
- Không ít người đẹp vươn lên từ cảnh khó thường được các đại gia ngỏ lời giúp đỡ. Chị ứng phó thế nào?
- Tôi không thích cuộc sống của mình gắn với đại gia hay giới xã hội đen. Tôi chỉ muốn sống bình thường, giản dị như mọi người khác. Nói thật lòng tôi rất tôn trọng những người đàn ông nhiều tiền, giỏi giang và có đạo đức nhưng không muốn dựa dẫm vào họ. Từ nhỏ tôi đã quen sống tự lập, tự vươn lên chứ không chờ đợi người khác giúp đỡ. Tuy tôi khó khăn thật nhưng nếu được đại gia cho tiền, chắc tôi cũng đi làm từ thiện hết thôi. Chỉ có tiền do dự tôi kiếm ra, tôi mới dám tiêu xài và cho gia đình.
![]() |
"Người đẹp miệt vườn" cũng từng được chào mời thi nhan sắc cấp quốc tế ở Trung Quốc với giá 30.000 USD. |
- Ít thấy chị xuất hiện trong các sự kiện, lễ hội, có lý do gì vậy?
- Tôi không thích những nơi ồn ào nên cũng chọn lựa chương trình tham gia. Bình thường công việc của tôi cũng bận rộn nên không có thời gian nhiều. Hơn nữa tôi ý thức được mình là "Hoa hậu miệt vườn" nên phải giữ cuộc sống chừng mực, phù hợp với danh hiệu đã nhận được.
- Chị có định tiếp tục thử sức ở cuộc thi nhan sắc khác?
- Tôi cũng nhận được nhiều lời mời thi nhan sắc nhưng đã từ chối. Nếu là những cuộc thi trong nước thì tôi không có ý định tham gia nữa. Danh hiệu Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 với tôi là đủ rồi. Tuy nhiên, nếu có lời mời tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín, tôi sẽ cân nhắc. Thời gian vừa qua, đã có người mời tôi tham dự một cuộc thi sắc đẹp quốc tế ở Trung Quốc với "lệ phí" là 30.000 USD cùng lời hứa ít nhất sẽ lọt vào top 5 và đoạt một giải phụ nào đó nhưng tôi chỉ cười. Vì tôi không có số tiền ấy và nếu có tôi cũng dùng để sửa lại căn nhà cấp 4 cho mẹ chứ không dại gì ghi danh tham dự một cuộc thi như thế.
Hương Giang thực hiện
Ảnh: Ngô Nhật Huy