Mỹ Xuân kể, ba mẹ ly hôn từ khi cô và em gái còn khá nhỏ, nên nhà cô bây giờ chỉ có ba mẹ con. Mẹ mong cô sớm yên bề gia thất, sớm có em bé để bà được bế bồng. “Lần nào mẹ con trò chuyện với nhau, mẹ cũng chỉ hỏi tôi mấy câu quen thuộc là đã yêu anh nào rồi, chịu lấy chồng chưa, nhưng tôi cũng chỉ biết trả lời cho mẹ yên lòng chứ đâu phải nói lấy chồng là lấy liền ngay được đâu”, Mỹ Xuân nói.
Mỹ Xuân từng đoạt ngôi Hoa hậu Nam Mekong năm 2009. Ảnh: DL Duy. |
Không bị ảnh hưởng bởi lời hối thúc của mẹ nhưng Hoa hậu Nam Mekong cũng tự nhận thấy đã đến lúc phải lập gia đình. “Khi lên ngôi ở cuộc thi nhan sắc ở tuổi 24, tôi thấy mình vẫn còn trẻ và ấp ủ rất nhiều kế hoạch, dự định với nghệ thuật như trở thành diễn viên hay MC. Còn vào thời điểm này, tôi thường nghĩ đến chuyện gia đình. Phụ nữ dù thành công đến thế nào thì đích đến vẫn là một mái nhà với chồng và những đứa con ngoan”.
Khi được hỏi về người yêu hiện tại, Mỹ Xuân chỉ nói, cô từng có những mối tình với nhiều vui buồn, nhưng tiếc rằng chưa tìm được bến đỗ ổn định. Cô chia sẻ, chuyện kết hôn quan trọng nên phải có sự chín chắn trong việc chọn lựa người chồng tương lai. Mà chuyện tình cảm còn phụ thuộc vào duyên số, nên đến giờ người đẹp vẫn tiếp tục chờ đợi.
Mỹ Xuân khoe, ngoài vai trò người mẫu, cô còn làm những việc liên quan đến quảng cáo và báo chí trong công ty của người anh kết nghĩa. Mỹ Xuân từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Du lịch nên cô cũng mong muốn có thể mở được một công ty để làm về lĩnh vực này trong tương lai.
Người đẹp xác định mình đã đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn để ngỏ người bạn đời tương lai. Ảnh: DL Duy. |
Ngoài kế hoạch lập gia đình, Mỹ Xuân cũng không e dè khi được hỏi thẳng về chuyện kiều nữ - đại gia cũng như những thông tin đồn thổi về cuộc sống riêng. Cô trả lời: “Tôi rất tôn trọng những người đàn ông nhiều tiền, giỏi giang và có đạo đức nhưng cũng không thích cuộc sống của mình gắn với đại gia hay giới xã hội đen. Tôi chỉ muốn sống bình thường, giản dị như mọi người khác. Tôi làm những gì mình yêu thích chứ không chờ đợi người khác giúp đỡ. Nếu được đại gia cho tiền, chắc tôi cũng đi làm từ thiện hết thôi. Chỉ có tiền do dự tôi kiếm ra, tôi mới dám tiêu xài và đưa về cho mẹ".
Người đẹp cũng kể thêm, cô từng bươn chải nhiều năm trong giới showbiz nên tin mình có thể đứng vững trong mọi hoàn cảnh, trước tất cả những tin đồn không hay. "Tôi làm gì, đi đâu cũng xác định một tư tưởng là phải học hỏi chứ không quan tâm đến những ganh ghét, thêu dệt thị phi hay tạo scandal rẻ tiền”, cô khẳng định.
Mỹ Xuân kể, mặc dù nhận nhiều nhận xét là có vẻ ngoài “quê” và tính cách hơi “lúa”, nhưng cô không e ngại, theo cô, chính nét quê ấy đã giúp cô thành công tại cuộc thi Hoa hậu Nam Mekong. Cô cũng đưa ra quan điểm, sống chân thật và phóng khoáng như người miền Tây sẽ giúp cô nhận được nhiều thiện cảm hơn.
Mỹ Xuân nữ tính trong trang phục áo dài |
An Khang