Tham gia chương trình truyền hình Dấu chân quá khứ, Chung Lệ Kỳ chia sẻ với khán giả câu chuyện của gia đình. Con gái cô, bé Isabella năm nay đã 11 tuổi nhưng thể chất, tinh thần chỉ như đứa trẻ lên ba. Em bé chỉ có thể u ơ như trẻ chưa biết nói. Diễn viên tâm sự: "Khi tôi gọi con, bé cười. Tôi biết con hiểu nhưng không thể thốt ra bằng lời. Tôi tin, một ngày nào đó, con sẽ gọi tôi một tiếng mẹ. Đó cũng là điều ước của tôi trong Mother's Day".

Diễn viên Chung Lệ Kỳ. Ảnh: Sinchew
Làm mẹ của một bé gái đặc biệt, Chung Lệ Kỳ thừa nhận nỗi vất vả đan xen với cảm giác hạnh phúc. Cô tâm sự: "Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của một người mẹ. Chúng tôi chấp nhận con đường mà ông trời sắp đặt cho mình". Hai vợ chồng vui mừng, hạnh phúc khi chứng kiến những tiến bộ - dù là rất chậm của đứa trẻ. Họ cũng không than phiền về sự vất vả của việc chăm sóc một em bé đặc biệt như Isabella.
May mắn cho diễn viên là chồng luôn thấu hiểu, sẻ chia với cô mọi việc: "Nếu không có anh ấy, tôi nghĩ con đường này sẽ khó khăn hơn gấp vạn lần. Tôi biết ơn và yêu anh ấy".

Gia đình Chung Lệ Kỳ. Ảnh: Sina
Chung Lệ Kỳ lớn lên ở Canada, thi Hoa hậu Trung Quốc Toronto 1995 và phát triển sự nghiệp ở TVB. Cô kết hôn với một doanh nhân người gốc Trung Quốc và có hai con gái. Isabella - con gái lớn của cô - bị thiểu năng do khuyết tật gen, từ 6 tháng tuổi đã không thể phát triển bình thường.
Hiện Chung Lệ Kỳ là một giáo viên yoga chuyên nghiệp thay vì đóng phim như trước. Năm 2020, cô từng cho biết quãng thời gian vừa lo cho con gái bị thiểu năng, vừa mất mẹ đã khiến cô kiên cường hơn rất nhiều.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)