Tiếng khóc nghẹn ngào của người mẹ mất con gái tại phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Thị Thùy Trang khiến nhiều người dự khán không khỏi chạnh lòng: “Có xử các bị cáo bao nhiêu năm tù thì con gái tôi cũng không thể sống lại. Tuy nhiên xin tòa có bản án nghiêm minh để giáo dục những thanh thiếu niên có lối sống ngông cuồng...”.
Đứng trước vành móng ngựa là bốn bị cáo đều có tuổi đời còn rất trẻ, người ít tuổi nhất là Trương Thị Ngọc Anh mới 19 tuổi, còn “thủ lĩnh” là Nguyễn Thị Thùy Trang cũng chỉ 25 tuổi.
Bị cáo Trang có nước da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, nếu chưa nghe vị đại diện viện kiểm sát công bố bản cáo trạng, chắc nhiều người không thể nghĩ rằng Trang lại là một nữ sát thủ máu lạnh.
Trang sinh ra trong một gia đình có gia cảnh khó khăn, không được học hành đến nơi đến chốn. Cuộc sống của Trang là những tháng ngày lăn lộn kiếm sống trong xã hội nên sớm nhiễm nhiều thói hư tật xấu. Trang cặp bồ với nhiều người đàn ông và có hai đứa con ngoài giá thú. Để có tiền sinh sống, nuôi con nhỏ, Trang sớm trở thành "đạo chích" và từng bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 4 năm tù về tội trộm cắp và cướp tài sản.
Mặc dù bị pháp luật trừng phạt nhưng cô ta vẫn không tỉnh ngộ, tiếp tục trượt dài trên con đường phạm tội và nhanh chóng trở thành “chị hai” một nhóm du côn. Đàn em của Trang có Trương Thị Ngọc Anh, Lê Minh Giàu (23 tuổi), Lê Đức Trọng (25 tuổi).
Đêm 27/8/2011, Trang tổ chức uống rượu cùng Ngọc Anh, Giàu và Trọng tại một quán nhậu ven đường thuộc ấp 1, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Cuộc nhậu hào hứng kéo dài đến gần nửa đêm. Ngồi cạnh bàn Trang là nhóm thanh niên gồm Phạm Quốc Vy, Nguyễn Hồng Cúc, Vy Thanh Sơn, Đoàn Thị Minh Tâm (cùng ngụ ở huyện Định Quán).
Lê Minh Giàu vốn quen biết Phạm Quốc Vy nên mời Vy cầm ly rượu sang bàn Trang “giao lưu”. Do Vy ít tuổi hơn Trang nhưng khi nói chuyện lại chỉ gọi tên nên Trang tỏ ý bực bội, gây sự.
Để làm đẹp lòng “thủ lĩnh”, Giàu cầm chai bia lạnh lùng đập thẳng vào đầu Vy. Vy choáng váng nhưng vẫn kịp thời trả đũa nên cả nhóm Trang hùng hổ xông vào đánh “hội đồng”. Các bạn Vy gồm Cúc, Tâm chạy đến can ngăn. Mặc dù mâu thuẫn rất nhỏ nhặt và bản thân Trang không mâu thuẫn gì với Cúc nhưng cô ta vẫn thể hiện bản tính hung hăng côn đồ bằng cách rút dao đâm liên tiếp vào người Cúc.
Cúc van xin và vùng ra bỏ chạy nhưng Trang vẫn quyết tâm phạm tội đến cùng, đuổi theo để hạ sát nạn nhân cho bằng được. Cúc bị trúng thêm một nhát dao vào lưng nên bất tỉnh. Không chỉ đâm Cúc, nhóm Trang còn đuổi đánh bạn của Cúc, bọn chúng chỉ dừng tay khi nghe nhiều người hô lên có công an đến.
Bi kịch vụ án chưa dừng lại khi Tâm và Vy dùng xe máy chở Cúc đi cấp cứu. Do sốt ruột trước tình cảnh bạn bị thương nặng nên Vy điều khiển xe chạy rất nhanh. Do đêm tối tầm nhìn hạn chế nên khi chạy đến ấp 2, xã Phú Ngọc (huyện Định Quán), Vy đã đâm thẳng vào một chiếc xe tải đậu bên lề đường. Cú va chạm quá mạnh khiến cả ba người tử vong tại chỗ.
Phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thùy Trang và đồng bọn có nhiều nước mắt đau khổ của những người mẹ mất con. Người bị hại Nguyễn Hồng Cúc là một cô gái chăm ngoan, học giỏi, đang là sinh viên tại TP HCM được nghỉ hè về phụ giúp bố mẹ.
Mẹ Cúc vẫn chưa nguôi ngoai trước những mất mát quá lớn đối với sự ra đi của cô con gái: “Cháu mất đi để lại cho chúng tôi nỗi buồn khôn xiết. Tôi không thể tưởng tượng được một cô gái có bề ngoài như Trang lại có thể cầm dao truy sát hại chết con gái tôi”.
Trái với nỗi đau của gia đình người bị hại, bị cáo Trang lại thể hiện thái độ dửng dưng lạnh lùng. Trang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội một cách rành mạch. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong xưng hô nhưng Trang đã hành xử côn đồ, bất chấp pháp luật, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Kết thúc phiên tòa, Trương Thị Ngọc Anh nhận bản án 4 năm tù, Lê Đức Trọng 8 năm tù, Lê Minh Giàu 9 năm tù còn kẻ chủ mưu Thùy Trang nhận án cao nhất với 16 năm tù.
Theo Công Lý