>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Trần Hoàng Oanh
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
The Pursuit of Happiness (Tên tiếng Việt: Mưu cầu hạnh phúc). Một người đàn ông đã tiêu hết số tiền tiết kiệm cả đời vào một vụ đầu tư rồi thất bại khiến cho hôn nhân và sự nghiệp của anh bỗng chốc tiêu tan. Sau đó, anh xin vào làm nhân viên môi giới chứng khoán. Do làm việc không lương, anh ta nghèo xơ xác và vô gia cư trong suốt 6 tháng. Dù vậy, anh vẫn chắt chiu, dành dụm mua thức ăn và tìm chỗ nương náu cho hai cha con nhờ việc bán vài chiếc máy soi xương. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, anh luôn dạy con về cách sống và tình người. Cảnh những đứa trẻ viết chữ "Happiness" thành "Happyness" đã mang đến cho tôi thông điệp: "Hạnh phúc không phụ thuộc vào cách người ta định nghĩa về nó mà là cách người ta cảm nhận nó".
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Một người đàn ông mà tôi gọi là cha đã rời bỏ cuộc đời của chính ông ấy và gia đình ông ấy đi về cõi vĩnh hằng.
- Tôi không trong sáng và thánh thiện như một thiên thần để có thể nghĩ rằng: người ra đi trong im lặng là vì muốn tôi hạnh phúc.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Tôi đã làm người phụ nữ mình kính trọng và yêu thương nhất phải phiền lòng.
- Thức khuya.
- Rất dễ xúc động, giống như giọt nước tràn ly vậy. Có quá nhiều nỗi buồn và cảm xúc, dễ cười và cũng dễ khóc.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Trở lại Quy Nhơn: 4 năm học đại học và kỷ niệm khó quên thời sinh viên.
- Sài Gòn: Thành phố năng động, nhộn nhịp và... ngột ngạt.
- Krong Pak: Gia đình của một người bạn thật ấm cúng
- Hồ Ea Kao.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Thầy hiệu phó: "Tao thương mày nhất nên tao sẽ liên tục dự giờ tiết dạy của mày".
- Một người luôn nhắn tin: "Chúc một ngày mới tốt lành" mỗi buổi sáng và "Chúc ngủ ngon" mỗi tối. Nhưng mình nhắn tin, điện lại hỏi là ai thì không bao giờ trả lời.
- Phước Cọt và tôi: cặp đôi "hoàn cảnh".
- Chị Hạnh: Mới tìm ra đồng minh "shopping".
- Cô Bi bánh mỳ: Bánh mỳ của cô rất ngon vì cô làm việc với tất cả tấm lòng của mình.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
Tôi chỉ có một sai lầm không bao giờ sửa chữa được là chưa nói được một câu với người đàn ông mà tôi yêu thương nhất trước khi ông ấy ra đi mãi mãi: "Ba ơi, con yêu ba nhiều lắm!".
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Kẻ đau nhất không phải là kẻ có nỗi đau lớn nhất mà là người không thể thể hiện nỗi đau đó ra ngoài.
- Những thứ mua được bằng tiền là những thứ đều có "hạn sử dụng".
- Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là đích đến.
- Giá trị của đồng tiền không nằm ở chỗ ít hay nhiều mà là chúng ta sử dụng chúng vào mục đích gì?Cũng như giá trị của một con người không quan trọng là giàu hay nghèo mà là cách bạn sống với gia đình và bạn bè ra sao.
- Một đứa trẻ có thể dạy người lớn ba điều: Một là vui vẻ không cần lý do; Hai là luôn bận rộn với một điều gì đó; Ba là biết cách đòi hỏi để đạt được tất cả những gì chúng muốn.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Cuộc đời này là vô thường. Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau, đó cũng là lẽ thường tình. Quan trọng là ta đã là gì của nhau trong cuộc đời này.
- Na ơi! Cố gắng chăm sóc em nha!
- Bạn đã được nhận công tác ở một trường tiểu học.
- Cô ơi! Em yêu cô.
- Đi làm về mệt không con?
- Mẹ nhớ con lắm, con gái của mẹ.
- "Đừng quan tâm những người luôn lạnh lùng với bạn mà hãy quan tâm đến những người lạnh lùng với người khác vì bạn" - câu nói của bạn thân
- "22 của Oanh gặp rất nhiều điều không vui và không may mắn. 23, tuổi mới, chúc Oanh may mắn hơn tuổi vừa rồi. Ít những lúc tức tới độ ngủ không được nè. Ít những lúc buồn vu vơ. Ít những lúc xui xẻo tới độ phải kêu trời nè. Mong năm nay, cô giáo trẻ thật hạnh phúc!" - Xuân Thư.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Xem phim hoạt hình.
- "Tám" với bạn bè.
- Lang thang Facebook.
- Chụp ảnh kỷ niệm.
- Tâm sự với mẹ.
- Sưu tầm và kể truyện cười cho mọi người.
- Nghe bài hát Em sẽ dừng lại của ca sĩ Pha Lê.
- Đi mua sắm cuối tuần.
- Đọc truyện tranh.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Yêu.
- Được yêu.
- Tiết kiệm tiền cho những dự định tương lai.
- Trở về thăm lại thành phố biển Quy Nhơn.
- Đi du lịch.
- Hoàn thành tốt công việc.
- Không thức khuya để giữ gìn nhan sắc.
- Đọc hết cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió.
- Học khiêu vũ.
- Nếu trúng một tờ vé số, một nửa sẽ chia cho người nghèo, một nửa sẽ xây nhà cho mẹ.