Mình học lớp 12, là con đầu trong gia đình có 5 người. Ba được ông nội bảo lãnh qua nước ngoài làm việc từ khi mình học lớp một. Cuộc sống mấy mẹ con ở Việt Nam và ba ở nước ngoài vẫn diễn ra bình thường. Ba về thăm nhà 2 năm một lần. Hôm nay, mình vô tình vào Facebook của ba và đọc được những tin nhắn hơi kì quặc, ba nói với đồng nghiệp là ba đã về Việt Nam rồi trong khi Noel này mới về, đọc xong mình hơi choáng, chưa nói gì với mẹ. Mình nhắn tin hỏi, ba bảo nói như vậy không sắp đến Tết mấy người nhờ gửi đồ về Việt Nam phiền lắm. Mình cũng tin ba.
Đến hôm nay khi ba về Việt Nam, mình vui lắm, nhưng lúc ngồi mở laptop của ba, yahoo tự động đăng nhập, mình phát hiện những dòng tin nhắn ba gửi cho người phụ nữ khác, vợ vợ chồng chồng rất tình cảm. Mình càng sốc nặng hơn khi biết ba luôn cầm điện thoại bên mình để nhắn tin với ai đó, mẹ hỏi ba nói nhắn tin cho đồng nghiệp bên nước ngoài.
Giờ mình không thể tin ba, hỏi chuyện ba cứ lơ đi. Mình cảm thấy rối lắm, thực sự rất nặng nề, năm nay mình phải đối diện với bao nhiêu kỳ thi, chuyện gia đình khiến mình mệt mỏi và khó chịu. Mẹ vẫn ở nhà lo lắng cho ba, chăm lo con cái, ba cũng vậy, yêu thương mình và em nhưng sự thật ba đang ngoại tình, mình phải làm gì? Em út mới học lớp ba, mình có nên nói với mẹ? Nếu nói với mẹ gia đình mình sẽ tan vỡ. Giờ mình phải làm sao?
Ngọc
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây