Tôi đang làm việc trong một cơ quan nhà nước với mức lương chỉ khoảng 3 triệu/tháng, tôi cảm thấy bị căng thẳng nặng mỗi khi lên văn phòng và có mặt sếp. Phòng làm việc của tôi và sếp chung nhau, mọi hành động của tôi đều được sếp để ý từng chi tiết: như chào hỏi, nghe điện thoại, đi đứng, giờ giấc, ăn mặc, thái độ, quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên. Trong mắt sếp, tôi lúc nào cũng là một người thừa không biết làm việc, không biết đối nhân xử thế và đương nhiên tôi luôn có trong các câu chuyện cà phê của sếp cùng với mọi người. Thực tế là mọi nhiệm vụ được giao, tôi đều hoàn thành tốt và quan hệ của tôi với các đồng nghiệp khác rất hòa đồng, vui vẻ.
Có một sự thật là hoàn cảnh nhà tôi nghèo, không thân không thế, bố đang bị bệnh tai biến nặng nên tôi không có nhiều thời gian và tiền quà cáp, cà phê hay ăn sáng cùng sếp nhiều. Tính tôi hiền lành, thật thà, nhiều lúc muốn nghỉ việc, nhưng để được vào đây làm việc, tôi đã mất phí gần 100 triệu và cũng là mong muốn của ba mẹ. Tôi không phải nói xấu sếp mà là không biết làm thế nào để hài lòng sếp. Mong các bạn tư vấn cho tôi nên làm gì?
Hoài
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.