HLV Riedl đón nhận niềm vui bất ngờ. Ảnh: Hoàng Hà. |
Bước vào phòng họp báo với khuôn mặt đẫm mồ hôi, HLV Riedl cho biết: "Khi nhận được tin từ TP HCM, tôi đã muốn hò reo nhưng không tiện".
Ông nhận xét về trận đấu: "Chúng ta biết rằng trong trận này, VN phải thi đấu với một đội bóng có đẳng cấp cao hơn nhưng các cầu thủ của tôi đã thi đấu hết sức mình. VN đã chơi tốt ở hiệp một và có được bàn thắng trước. Tuy vậy sang hiệp hai, sau những bàn thua dễ dàng, họ đã thi đấu có phần chững lại và để mất thế trận. VN xác định sẽ tập trung cho trận này nhưng song song với đó là phải quan tâm, chờ đợi kết quả ở phía Nam. Sau khi có bàn thắng trước, chúng tôi đã cố gắng giữ được tỷ số này càng lâu càng tốt và phấn đấu một kết quả hoà".
Trong khi đó, HLV Osim nhận xét: "Thể lực là điểm yếu của VN. Hiệp một, các cầu thủ VN chơi rất tốt, di chuyển nhiều và đã có một bàn thắng may mắn. Chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp hai một phần vì đội bạn đã xuống sức và được đền đáp với những bàn thắng".
Nhà cầm quân này cũng rất muốn có sự thông cảm của các nhà báo Nhật Bản đi theo đội: "Các cầu thủ đã có nhiều sự tiến bộ về kỹ thuật thời gian qua. Nhưng thời tiết nóng nực ở Hà Nội là một khó khăn của Nhật Bản. Ngoài ra, áp lực chiến thắng của các phóng viên nhà cũng rất lớn. Đội bóng muốn nhận được sự ủng hộ hơn nữa của các bạn".
Hồng Quân