Ngày trước, em hay hỏi anh: "Làm cách nào để em có thể giữ được tình yêu của mình?" Anh đã trả lời với em rằng: "Hãy là một chiếc lồng không có cửa". Em đã nghe lời và đã làm theo cách chỉ dẫn của anh.
Năm tháng trôi qua, em chia tay người yêu vì bị phản bội. Anh cũng vậy. Bạn gái đã phản bội anh. Gặp lại anh sau thời gian vết thương cũ đã lành. Thời điểm mà em quyết định tìm một nửa của riêng mình. Định mệnh như sắp đặt, anh đã đến và thực sự làm trái tim em rung động một lần nữa. Cả hai tuy bỡ ngỡ nhưng cũng đã cho nhau những tình cảm chân thành và tốt đẹp nhất. Ngăn kỷ niệm cứ đầy lên mỗi ngày, anh và em thật sự hiểu nhau và trân trọng những gì mình có.
Chị ấy trở về. Tất cả như thay đổi hẳn. Anh vẫn liên lạc với chị ấy và em đã chấp nhận điều đó vì anh bảo rằng hai người chỉ là bạn. Vậy mà... anh gặp chị ấy nhiều hơn, dành thời gian cho chị ấy nhiều hơn. Anh không còn quan tâm đến tình cảm của chúng mình như lúc đầu. Chúng mình giận nhau thường xuyên hơn vì em ghen với tình cảm anh dành cho chị ấy.
Em đau buồn và đã khóc rất nhiều. Em tự hỏi em đã lừa dối ai đâu mà sao anh và người cũ lại đối xử với em như vậy? Em là ai trong lòng của anh? Trong trái tim anh có chỗ đứng cho em không hay em chỉ là người lấp khoảng trống trong anh?
Thật sự suy nghĩ lại mọi việc, em nhận định rằng em không hề hối hận khi chấp nhận tình cảm của anh. Và em đã yêu anh rất nhiều. Em sẽ làm tất cả để anh được hạnh phúc, cho dù anh rời bỏ em để quay lại với chị ấy. Một lời cuối muốn anh hiểu rằng: "Em muốn được đi hết con đường cùng anh".
Ty Ty