Thứ bảy, 11/3/2023, 00:16 (GMT+7)

Mùa 'trăm hoa đua nở' trên cao nguyên đá ở Hà Giang

Đến Hà Giang tháng 3, du khách được ngắm đủ sắc hoa lê, mận, gạo, đào, cải khắp nẻo đường.

Cuối xuân cũng là thời điểm lý tưởng đi ngắm hoa ở Hà Giang. Chạy xe từ trung tâm TP Hà Giang lên các xã thuộc cao nguyên đá Đồng Văn như: Sủng Là, Lũng Cú, du khách dễ dàng bắt gặp những đồng hoa dại nở trắng xóa hai bên đường.

Đầu tháng Ba, vẫn sót lại chút hoa mai anh đào nở từ đầu xuân, phía sau là ngôi nhà trình tường bằng đất làm nền. Ngoài những điểm chụp ảnh hoa đào quen thuộc như: Lũng Cú, Phó Bảng, thì Cao Mã Pờ (huyện Quản Bạ) đang có hoa nở đẹp.

Hoa mận rừng trắng muốt làm say lòng lữ khách. Hoa thường nở thành chùm lớn, lâu tàn, nhìn từ xa trông như tuyết đọng trên cành.

Hoa lê trắng (hay còn gọi là hoa lê rừng, hoa mắc cọp) mọc trước nhà dân, được nhiều bạn trẻ yêu thích. Du khách dễ nhầm giữa hoa lê và hoa mận vì đều màu trắng. Tuy nhiên khi nhìn kỹ, hoa mận nở thành chùm, hoa lê có nhụy màu hồng, nở thưa hơn.

Trên cao nguyên đá cằn cỗi, nhiều đồng hoa cải cũng đang trổ vàng rực, tô điểm khung cảnh. Hoa cải chịu lạnh tốt, thời gian nở đẹp hơn một tháng dù mưa gió nên du khách không cần vội vã đi 'săn' hay sợ hoa chóng tàn.

Tại một số điểm du lịch phổ biến như: nhà của Pao, dốc Thẩm Mã (dốc Chín Khoanh)... nhiều em bé người dân tộc dịu các gùi hoa cải đầy ắp. Du khách có thể mượn giỏ hoa chụp ảnh.

Có những khúc đường, du khách có thể ngắm đủ loài hoa cùng nở tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Đặc biệt, du lịch Hà Giang tháng Ba, du khách còn được chiêm ngưỡng những cây hoa gạo nở đỏ rực. Cung đường hoa gạo nhiều nhất là từ xã Cán Tỷ đến xã Đông Hà, thuộc huyện Quản Bạ. Dọc đường đi, du khách có thể dừng chân tại quán cà phê nơi 'cổng trời' ngắm cảnh núi rừng, 'săn mây'.

Hoặc tại huyện Yên Minh, du khách cũng có thể gặp những cây hoa gạo mọc tự nhiên đang khoe sắc đỏ.

Vi Yến
Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

Đánh giá phiên bản mới