'Cổng trời' Quản Bạ nằm ở độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển, là điểm cao nhất trên cung đường từ thành phố Hà Giang lên Quản Bạ. Vì thế, nó là một trong những trạm dừng rất hút du khách nhờ view toàn cảnh, ngắm đồi núi từ trên cao. Trong đó, quán cà phê nhỏ nằm ngay 'cổng trời' được rất nhiều du khách yêu thích. Quán cà phê nơi 'cổng trời' Quản Bạ Đường từ thành phố Hà Giang lên Quản Bạ. Video: Vi Yến Quán là một căn nhà nhỏ thiết kế đơn giản, với dãy bàn phía trước, tầm nhìn rất thoáng hướng ra thung lũng. Tuy nhiên, nhiều người gọi đây là nơi 'test nhân phẩm' (kiểm tra nhân phẩm) của dân du lịch, bởi không phải ngày nào trời cũng trong xanh để ngắm cảnh. Do nằm trên cao nên quán thường xuyên bị mây mù bao phủ. Đôi khi dưới thành phố Hà Giang trời nắng đẹp, nhưng du khách chạy xe lên đến 'cổng trời' thì xung quanh một màu trắng xóa của sương mù, không thể nhìn được xung quanh. Du khách phải chờ sương tan mới có thể chụp ảnh. Ngồi ở đây, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh núi rừng đẹp mê ly, những ngôi nhà trình tường màu vàng ẩn hiện giữa màu xanh của đại ngàn. Cạnh quán cà phê là con đường ngoằn ngoèo dẫn xuống dưới thung lũng, thách thức cả những tay lái cứng. Bãi đỗ xe rộng rãi. Năm 1939, tại 'cổng trời', người Pháp xây dựng một cánh cổng lớn bằng gỗ chặn ngang con đường độc đạo dẫn lên cao nguyên đá Đồng Văn. Một thời, cánh cổng như một điểm ngăn cách 'vùng tự trị của người Mèo' gồm bốn huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, tách biệt hoàn toàn với 'thế giới bên ngoài'. Hiện cánh cổng gỗ đã bị dỡ bỏ, không còn dấu tích. Đứng ở 'cổng trời', du khách phóng tầm nhìn ngắm toàn cảnh thung lũng Tam Sơn được bao quanh bởi núi đồi. Nổi bật giữa thung lũng là hai ngọn núi đá vôi có hình dáng như 'đôi gò bồng đảo', được đặt tên 'Núi Đôi Cô Tiên'. Nó trở thành cảm hứng của cánh nhiếp ảnh gia, thường xuất hiện trên các tạp chí du lịch để giới thiệu về Quản Bạ. Cách 'cổng trời' Quản Bạ không xa, xã Lùng Tám là nơi sinh sống của đồng bảo H’Mông (Mông) với nghề dệt thổ cẩm lâu đời. Đây là một thung lũng nhỏ dưới chân núi đá, có dòng sông Miện (Miệm) xanh biếc chảy qua, là gợi ý hay dành cho bạn trên cung phượt Quản Bạ. Du khách vượt qua những con dốc quanh co sẽ đến, chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên nên thơ, đẹp 'lịm tim'. Bài và ảnh: Vi Yến