Sự may mắn đã cho Lan khá nhiều cơ hội đến với Paris, nhưng lạ thật, mỗi lần được Paris ôm ấp vào lòng, Lan vẫn có cảm giác xúc động là lạ như một khám phá mới. Rồi tự hỏi mình tại sao mà chẳng bao giờ tìm được câu trả lời hài lòng...
coookii
Có phải vì đây là biểu tượng đặc trưng nhất, sâu sắc nhất của nền văn hóa Pháp, một nền văn hóa giàu có và cổ kính?
Sự hiểu biết về nó, kể cả chỉ dừng lại ở mức độ "biết vài từ chào hỏi: Bonjour, comment allez-vous (Xin chào, bạn có khỏe không?) hay câu trả lời Oui, J'aime Paris (Thưa vâng, tôi yêu Paris)"... cũng từng là mốt thời thượng của mỗi gia đình quý tộc trên lục địa châu Âu rộng lớn, kéo tới tận thành phố Petersbourg kiều diễm của Hoàng đế Nga Pierre le Premier.
Lần này, Lan được công ty Elite mời sang Paris tham gia biểu diễn đón đoàn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Cộng hòa Pháp.
Paris đang vào giữa mùa thu. Thời điểm này, có thể nói Paris tắm mình trong mùa thu - cũng là mùa mà Lan thích nhất. Những con đường từ ngoại ô dẫn vào thủ đô nước Pháp, những đường phố che dưới các hàng cây, những công viên hay vườn Luxembourg nổi tiếng... đang bắt đầu được tô điểm thêm màu sắc của lá vàng lặng lẽ rơi. Những chiếc lá sẽ chẳng bao giờ có thể chắp lại với cành khi mùa xuân tới.
Rồi tự nhiên Lan mong muốn, khát khao sớm được thấy những mầm chồi đầy nhựa sống, mọc ngay trên chính chỗ cuống lá rơi kia, ngay dưới bầu trời xanh trong và ấm nắng giữa mùa thu Paris...
Lan đã được gặp lại hai bạn cũng tham gia Hoa hậu Thế giới người Việt tại Vinpearl hôm nào. Hình như cả Vân Anh và Ánh Ly đều thực sự mang đến vẻ đẹp duyên dáng, lãng mạn từ hòn ngọc Việt cho ba màn biểu diễn thời trang độc đáo của Elite trong đêm Gala Dinner. Buổi lễ tổ chức để đón chào đoàn cấp cao của Chính phủ ta, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu và có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Pháp, hàng trăm chính khách, các doanh nghiệp và bạn bè Việt-Pháp.
Sau màn "Áo dài Việt Nam cổ xưa", Lan được vinh dự đến bàn tiệc bắt tay chào Thủ tướng và nhiều vị Lãnh đạo Pháp - Việt, cùng rất nhiều bạn bè thân thiết của ba mẹ Lan nữa. Lúc đó, Lan đã nhận thấy nét mặt rạng rỡ, hài lòng của các vị khách quý có mặt tại Gala và biết được rằng chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng nước ta đã có rất nhiều kết quả tốt đẹp.
Thật đáng tiếc vì phải về ngay Geneva đi học nên Lan cũng chỉ tranh thủ được ngày chủ nhật và thứ hai ở Paris rồi luyến tiếc chia tay. Ngồi trên xe, khi đi qua những thành phố, làng mạc, những khu rừng và những cánh đồng của hai nước Pháp và Thụy Sĩ, Lan được ngắm nhìn sự giàu đẹp của con người và thiên nhiên nơi đây. Đặc biệt cảnh vật môi trường của họ luôn được coi trọng, bảo vệ.
Lan mong ước rằng quê hương mình, đất nước mình, người dân mình cũng sớm được như vậy...
Vài nét về blogger:
"A journey of a thousand miles begins with a single step" (Confucius) - Coookii (Hoa hậu thế giới người Việt năm 2007), homesick... literally! - Ngô Phương Lan, Hoa hậu thế giới người Việt năm 2007 (Cảm ơn những "quick comment" rất thú vị của các bạn). Bài đã đăng: Tuần đầu tiên xa nhà.