"Con cá mập Glazer" cuối cùng cũng đã nhe nanh ngoạm vào hầu bao của các fan MU nhằm bù đắp cho khoản vay 374 triệu bảng của mình. Cách thực hiện rất đơn giản và lạnh lùng: tăng giá vé. Nhiều CĐV tại thành phố công nghiệp Manchester đã sốc khi biết lộ trình tăng giá vé của Quỷ đỏ: Giá trung bình của một vé vào sân Old Trafford hiện tại là 29,9 bảng sẽ tăng lên 33,4 bảng vào năm tới, 38,7 vào năm 2003 và 43,4 bảng khi bước sang năm 2009. Giải thích cho việc tăng giá này, Glazer cho rằng ngay cả khi vé vào sân của MU là 46 bảng thì giá này vẫn thấp hơn mức mà các CĐV Chelsea phải chịu. Mặc dù vậy, ông trùm lại cố tình "quên" mất một điều: Mức thu nhập trung bình của các fan Chelsea, một quận thượng lưu tại trung tâm London, là 48 nghìn bảng/năm so với vỏn vẹn 34 nghìn bảng của CĐV MU.
Chưa hết, theo The Sun, giá vé các trận đấu của MU tại Champion League sẽ ngay lập tức tăng 25% từ mùa giải sau. Ngoài các chuyến du đấu - kiếm tiền thường lệ tại châu Á, dưới thời Glazer, Quỷ đỏ có "nghĩa vụ" mỗi năm thi đấu một trận tại đại bản doanh của ông chủ mới: Tampa, Florida. Tham vọng trở lại thời hoàng kim của MU cũng bị giáng một đòn nặng khi nhà tài phiệt Mỹ đưa ra định mức chuyển nhượng cho HLV Ferguson. Theo đó, trong 5 mùa giải tới, mỗi năm MU không được tiêu quá 25 triệu bảng để mua cầu thủ mới. Nếu nhìn lại giá của những ngôi sao hiện tại trong đội hình MU như Rooney - 30 triệu bảng, Ferdinand - 29,1 triệu thì những người yêu quý đội bóng áo đỏ sẽ hiểu, từ nay sân Old Trafford sẽ khó là điểm dừng chân của những siêu sao lớn. Quả đúng như những lo ngại ban đầu của các CĐV trung thành, MU đang dần trở thành cỗ máy kiếm tiền cho gia đình Glazer. K.L. |