Quen và biết nhau chưa được một tuần thì mình phải quay về Đà Lạt. Những tưởng chỉ vậy thôi, hai đứa
ở cách xa mà lại quen sơ sơ thì làm bạn được lâu dài là tốt lắm rồi. Không ngờ cũng chưa tới 1 tuần sau anh aấy lên Đà Lạt thăm mình. Đó cũng là lần đầu tiên anh ấy biết Đà lạt. Từ đó anh ấy lên hoài hoài, trung bình một tháng lên 4 - 5 lần. Sau đó anh ấy quyết định lên Đà Lạt lập nghiệp luôn.
Thời gian trôi qua tình yêu của hai đứa cũng lớn dần lên. Nhiều trở ngại cũng xuất hiện, lớn nhất là gia đình hai bên. Nhiều lúc tưởng chừng hai đứa không thể có kết quả gì hết. Tụi mình cũng chẳng còn cách nào khác đành chờ thời gian và thuyết phục dâần dần thôi.
Chờ đợi rồi cũng có kết quả mong muốn, ngày 22/10/2011 tụi mình tổ chức đám cưới. Trải qua những khó khăn trở ngại giờ tụi mình đã có được hạnh phúc như mong đợi. Cảm ơn "cái duyên" đã cho hai đứa gặp nhau, cảm ơn "cái nợ" đã cho hai đứa ở bên nhau!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất trị giá 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.