![]() |
Em Trần Ngọc Tùng (8 tuổi) và anh trai đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, chưa có người chăm sóc. |
Tình cảnh quá bi thương đã ập xuống gia đình anh Trần Ngọc Sơn (36 tuổi), một gia đình nghèo, bản thân anh làm thợ mài đá thuê ở thôn Thanh Huy, xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định.
Theo lời con trai của anh Trần Ngọc Sơn là cháu Trần Ngọc Hân (13 tuổi, học sinh lớp 5 Trường THCS Phước An, Tuy Phước) kể tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau khi lên thăm ông bà ngoại ở một nông trường thuộc huyện M’Drăk (Đắc Lắc), đang trên đường trở về quê nhà Bình Định thì bị tai nạn. Lúc đi trên chiếc “xe khách tai họa”, cả bốn mẹ con là chị Liên, hai con trai Trần Ngọc Hân, Trần Ngọc Tùng (học sinh lớp 2 Trường tiểu học số 3 Phước An) và con gái út Trần Thị Trà My cùng ngồi ở băng ghế cuối xe. Tai nạn xảy ra làm chị Liên chết tại chỗ. Cháu Trần Thị Trà My, chỉ hơn 6 tuổi, cũng bị chết trên đường đưa đi cấp cứu. Bé đã được đưa về nằm cùng nhà xác với mẹ.
Còn hai cháu trai Trần Ngọc Hân và Trần Ngọc Tùng đều bị thương nặng, phải chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Khi vừa tỉnh lại, cháu Hân đã ngơ ngác hỏi ngay mọi người xung quanh: “Em Tùng, em My của cháu ở đâu?...”. Hai anh em được cấp cứu ở hai khoa khác nhau, Hân nằm tầng bốn, Tùng nằm mê man ở tầng hai. Nhưng từ khi xảy ra tai nạn và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, vẫn chưa thấy thân nhân đến chăm sóc hai cháu, có người nói có lẽ họ chưa hay biết.
Trong khi đó, chị Liên cùng con gái nhỏ “nằm” cách hai con trai đang bị thương nặng hơn 60 km, tại nhà xác Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh. Công an vẫn đang cố gắng lục tìm danh tánh, quê nhà của hai mẹ con chị. Mãi đến trưa hôm qua (1/7), Công an huyện Vạn Ninh cho biết “vừa tìm ra và đã báo cho gia đình”.
Nằm trên giường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, trưa hôm qua cháu Trần Ngọc Hân thì thầm kể lại: “Hôm cháu và mẹ cùng hai em lên thăm ngoại là ngày 12 âm lịch. Bữa đó ba cháu đã tiễn cả bốn mẹ con cháu đi. Lúc về, mẹ cháu có nói lần này mẹ về sẽ ở giữ nhà thay ba và trông em, để ba vào ở chỗ nhà ngoại rồi đi làm thuê...”. Vậy mà...
(Theo Tuổi Trẻ)