
Sinh năm 1991 ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Lu Shanshan đặc biệt có niềm đam mê với bộ môn khiêu vũ từ khi cô còn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp khoa khiêu vũ của một trường đại học nghệ thuật trong tỉnh, Lu lại quyết định làm việc trong vai trò nàng tiên cá ở công viên thủy cung ở Sơn Tây.

Bộ ảnh do một nhiếp ảnh gia thực hiện nhằm ghi lại một ngày làm việc của một "nàng tiên cá chuyên nghiệp" tại công viên thủy cung.

Lu cho biết cô đã có 5 năm kinh nghiệm trong nghề này. Hiện tại, chỉ cần lấy hơi một lần, cô có thể bơi sâu tới 7 m, vừa bơi vừa tạo các động tác uyển chuyển, duyên dáng.

Lu cho biết nín thở là một kỹ năng cơ bản cần có của một nàng tiên cá chuyên nghiệp, vì thế cô thường tập luyện kỹ năng này những khi rảnh rỗi. Cô gái trẻ cho hay cô có thể nín thở trong thời gian khoảng 1 phút hoặc hơn thế. Mỗi lần trình diễn của Lu kéo dài 5 phút. " Công việc này không hề dễ dàng. Ở Trung Quốc, hầu hết các giáo viên đều phải dạy cho các học sinh của họ từ bước một", Lu nói.

Lu từng gặp phải vài tình huống khó xử trong lúc biểu diễn. Có lần, bộ trang phục của cô bị mắc kẹt vào mấy viên đá bên cạnh, cũng có khi cô vài lần bị rùa cắn. Những lúc như thế, người xem đều phá lên cười.

Một ngày làm việc của Lu bắt đầu từ 10 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều. Sau nhiều giờ làm việc, cơ thể cô đau nhức và tất cả những gì Lu có thể làm chỉ là về nhà và nghỉ ngơi.

Cô gái 24 tuổi nói rằng cô không hề cảm thấy sợ hãi trước hàng trăm con cá và rùa trong bể nước. Trên thực tế, những con cá nhỏ không còn sợ hãi gì khi bơi đến gần cô. Trong ảnh, Lu tranh thủ giờ nghỉ để ăn trưa.

Lu ngồi suy nghĩ vẩn vơ trước khi bắt đầu lần biểu diễn tiếp theo cho khách tham quan.

Hết giờ làm việc, Lu thường tắm rửa rồi dưỡng da bằng mỹ phẩm làm đẹp. "Mỗi khi trời mưa, các khớp trên người tôi đau nhức. Đôi khi, chúng đóng vai trò giống như là người dự báo thời tiết vậy", Lu nói. "Vì thế, việc đầu tiên khi vừa về đến nhà là tôi phải chườm một chiếc khăn ấm lên chân".

"Tôi rất thích công việc này, bởi nhờ nó, tôi có thể làm việc dưới nước và gần gũi với động vật. Khi nhiều tuổi hơn, tôi sẽ không còn có thể bơi được như thế nữa", Lu tâm sự.

Lu rời khỏi công viên thủy cung để về nhà sau khi hết giờ làm việc.
Hướng Dương
Ảnh: 163