Cơ quan điều tra Công an TP HCM chiều nay cho biết, kẻ lừa cướp vàng liều lĩnh với số lượng lớn vào chiều 7/3 tại số nhà 49 đường 53, phường Bình Thuận, quận 7 tên thật là Huỳnh Hữu Nhân, 46 tuổi, quê An Giang. Sau một thời gian lang thang ở Campuchia, Nhân có ý định thực hiện một vụ cướp vì vậy đã tìm mua một bộ sắc phục cảnh sát với hàm đại úy để nhằm che mắt mọi người, một khẩu K54 giá 200 USD, khẩu AK giá 400 USD, quả lựu đạn 50 USD.
Hai khẩu súng và lựu đạn của hung thủ. |
Trở về TP HCM, sau khi nghiền ngẫm tìm hiểu địa bàn, người đàn ông này chọn mục tiêu "làm ăn" là tiệm vàng Tân Kim Hiếu, tại chợ Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7.
Sau khoảng hai tháng chuẩn bị cho "giờ hành động", người đàn ông này đã kịp làm quen và vài lần đến tiệm vàng "con mồi" để lấy lòng tin của ông bà chủ tiệm. Đến đầu tháng 3, Nhân quyết định "bắt mồi".
Kẻ cướp liều lĩnh này đã dùng chứng minh nhân dân giả, thỏa thuận thuê căn nhà số 49 đường 53 tại phường Bình Thuận, gần với tiệm vàng. Nhân gọi điện tới tiệm vàng Tân Kim Hiếu, nói rằng mình vừa bán căn nhà được 9 tỷ đồng và muốn mua vàng để dự trữ, yêu cầu được giao dịch tại "nhà mình".
Khoảng 11 giờ ngày 7/3, người đàn ông này mặc trang phục cảnh sát và khoác chiếc áo gió bên ngoài đến thuê một chiếc xe du lịch 7 chỗ của một công ty tại quận 4 và cùng tài xế trở về căn nhà số 49. Tại đây, Nhân bảo tài xế chờ ở bên ngoài.
Khoảng 16 giờ, khi 5 người của tiệm vàng đi bằng ba xe gắn máy đến để giao 400 lượng vàng thì 4 người được dẫn lên tầng, còn một người vẫn ở phía ngoài canh cửa. Bất ngờ, Nhân rút khẩu AK từ trong bao đựng tennis bắn vào nhân viên tiệm vàng, nhưng sau một phát súng nổ thì khẩu súng bị kẹt đạn. Nhân viên tên Cường mặc dù bị thương ở bụng nhưng kịp ôm lấy hung thủ trước khi một cuộc vật lộn diễn ra. Súng cướp cò và cả băng đạn đã phát nổ.
Căn nhà hiện trường vụ xả súng kinh hoàng đang được cảnh sát niêm phong. |
Hung thủ không bị dính đạn, mà bị lưỡi lê của khẩu súng đâm vào bụng trong khi vật lộn. Các nhân viên tiệm vàng, ngoài người bị một phát đạn vào bụng, còn một người khác cũng bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Còn tài xế của chiếc xe 7 chỗ được xác định không liên can.
Chiều nay, hung thủ Huỳnh Hữu Nhân được chuyển từ phòng cấp cứu đến phòng hồi sức tại bệnh viện Chợ Rẫy, ngoài vết thương ở bụng, còn bị gãy tay và chấn thương ở đầu.
Tiệm vàng tại chợ Tân Mỹ chiều nay đóng cửa ìm lìm, chủ tiệm cho biết không thể tiếp khách. Căn nhà hiện trường vụ án cũng được cảnh sát niêm phong.
Xuân Hoàng