
0h30 ngày 17/9, tàu cứu nạn của SAR 272 cập bờ sau nhiều giờ lênh đênh trên biển đưa 4 nạn nhân có dấu hiệu sa sút sức khỏe từ hiện trường tàu cá Tiền Giang bị tàu hàng Sima Saphire (quốc tịch Singapore) đâm chìm trên biển Vũng Tàu, một ngày trước đó, vào đất liền để chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Lọt thỏm trong đoàn người đang được dìu lên bờ là bé trai 13 tuổi với cơ thể gầy còm, đen sạm vì nắng gió sau gần 2 tháng lênh đênh trên biển cùng bố.
Vẻ mặt hốc hác và chưa hết sợ hãi cùng với vết thưng ở chân, cậu bé Nguyễn Văn Bé cho biết quê ở Cà Mau. Nhà nghèo, không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa, từ nhỏ em đã phải làm đồng phụ giúp cha mẹ. Hơn 2 năm trước, em được cha Nguyễn Văn Thanh cho theo tàu đánh cá của chủ ở Tiền Giang. Sau gần 2 tháng cùng cha lênh đênh trên biển, Bé rất nhớ đất liền, chờ được gặp mẹ và anh em. Nhưng suýt nữa cha con em đã phải bỏ mạng ngoài khơi.
Rạng sáng 16/9, Bé đang ngủ ở giường tầng dưới, còn cha nằm ở tầng trên trong phòng của tài công Đỗ Ánh. "Con vừa nghe một âm thanh rất lớn, chốc lát thôi đã thấy mình rơi xuống biển. Con chới với gọi cha nhưng không thấy. Con sợ chết và nghĩ đến mẹ với anh trai ở nhà", Bé nhớ lại giây phút đối mặt với cái chết.
Khi ngoi lên được mặt nước, Bé cố gắng nhìn xung quanh nhưng trời tối đen không thấy gì. Đang hì hục bơi thì em vớ được sợi dây cáp to nên bám vào đó. "Sóng đánh mạnh lắm làm con đuối sức. Đang hoảng loạn thì chú Hồng (anh Nguyễn Văn Hồng) bơi tới cứu con. Nếu chú ấy đến trễ xíu nữa chắc con có thể buông tay", Bé kể.
Với vẻ mặt bơ phờ, anh Nguyễn Văn Hồng cho biết, khoảng 3h sáng 16/9, những người trên tàu đều ngủ say sau cả ngày đêm lao động mệt nhọc. Bất ngờ bị chiếc tàu hàng đâm mạnh, tàu cá gãy đôi, tất cả 16 người trên tàu rớt xuống biển. "Trong cơn vật lộn với sóng dữ, tôi đã phát hiện con anh Thanh đang hoảng loạn nên bơi đến cứu", anh Hồng cho biết.
Hau chú cháu dập dờn với từng con sóng ập tới liên hồi khoảng 10 phút, Bé nghe tiếng gọi của cha. "Con thấy cha đang bám vào chiếc phao. Con gọi cha, cha...", Bé nhớ lại. Sau đó cha con anh Thanh và anh Hồng đu bám trên chiếc phao và bình nhựa đựng nhớt rơi ra từ tàu cá. Lềnh bềnh trên sóng, họ gặp 5 người khác cũng bám được vào lưới và một số vật dụng trôi nổi xung quanh.
Sau một giờ lênh đênh trên biển, hai bố con Bé và 6 người khác được tàu Sima Saphire vòng đến vớt lên. "Con rất lạnh, đói và khát nữa", Bé nhớ lại. Mọi người ai cũng lạnh cóng, kiệt sức. Được thuỷ thủ tàu hàng cho thay đồ, ăn uống họ mới thấy khoẻ trở lại.

Bé cho biết, trong lúc 3 người đang lênh đênh trên biển, em thấy chú Ba Chiến (người duy nhất cho đến thời điểm này được xác định đã tử vong) mặt úp xuống nước, nổi lềnh bềnh cách đó vài mét. "Bố và mọi người gọi to nhưng chú ấy không trả lời, chắc chú ấy đã chết", Bé nói.
Rạng sáng 16/9, tàu hàng Sima Saphire của Singapore đang từ TP HCM đi Malaysia. Đến khu vực cách Vũng Tàu khoảng 50 hải lý về phía nam, tàu hàng và tàu cá của Tiền Giang đã đâm nhau. Tàu cá bị chìm khiến 16 ngư dân rơi xuống biển. 8 người được tàu hàng Singapore cứu sống, số còn lại mất tích. Hiện, một người xác định đã chết bị trôi mất xác, 7 người còn lại được cho là có thể bị kẹt trong tàu cá chìm. Hiện việc cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương.
Châu Thành