Khi về đến nhà, anh này nghe thấy tiếng mẹ đẻ là bà Mầu Thị Loan bảo cháu Nguyễn Công Tấn (con anh trai), nhà sát bên, học bài. Thấy vậy, Thân vào nhà anh trai và lên gác xép xem Tấn có học bài không.
Thân gọi cửa nhưng cháu Tấn không mở liền dùng chân đạp vỡ cửa kính và bị chảy máu chân. Thấy vậy, bà Loan can ngăn không cho Thân vào phòng gác xép và đến báo sự việc tại công an xã, đề nghị giải quyết.
5 công an viên, trong đó có anh Phạm Nhâm (36 tuổi) đã đến xem xét sự việc. Trong lúc lực lượng này đang làm việc, Thân ở nhà nghe tiếng ồn ào bên nhà anh trai liền lấy 1 con dao nhọn của gia đình và sang đứng ở ngoài cổng chửi vào, gây mất trật tự khu dân cư.
Anh Nhâm đang đứng ở trong sân đã ra ngoài can ngăn, vận động, thuyết phục Thân không chửi bới mà cộng tác với công an xã để giải quyết sự việc. Không nói chuyện phải trái, Thân đã cầm dao đâm vào ngực anh Nhâm.
Bị tấn công bất ngờ, anh Nhâm được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoài Đức, nhưng đã tử vong.
Thân đã bị bắt ngay sau đó.
Việt Dũng