Thời gian này, vì liên tục vất vả trên phim trường, Triệu Vy gầy và đen hơn trước, nhưng trông cô thật khỏe mạnh và tươi tắn. Hai năm trở lại đây, Én nhỏ mang đến cho khán giả nhiều thước phim có giá trị và để lại dấu ấn đẹp. Sau thành công của Họa bì, bộ phim mới đây nhất mà người đẹp tham gia là Hoa Mộc Lan, với vai một cô gái giả trai đi đánh trận. Cô tâm sự: "Việc đóng phim khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống không còn buồn tẻ, đơn điệu".
Én nhỏ thật trẻ trung và quyến rũ với thiết kế của Alex Wang và đôi găng da của Giorgio Armani. |
Không giống như nhiều nhận xét rằng Triệu Vy là một cô gái "tomboy", Én nhỏ tự cho rằng mình là người phụ nữ lãng mạn - tính cách điển hình của người phụ nữ cung Dương Cưu: "Đó là những người có thể kết hôn sau một cuộc tình sét đánh. Tôi cũng vậy, tôi khát khao có một tình yêu như thế. Không phải một cặp đôi yêu nhau 8 năm rồi mới kết hôn thì có nghĩa là họ không thể ly dị. Bản thân tôi không đặt nặng việc phải hiểu nhau đến mức độ như thế nào mới đi đến hôn nhân. Lúc này, chúng ta cũng không nên quan tâm đến việc kết hôn quá nhiều, nhưng dù sao tôi cũng hứa là sẽ đẩy nhanh tiến độ lên một chút".
Tâm sự về những trải nghiệm của mình trong suốt quá trình đóng Hoa Mộc Lan, Triệu Vy vui vẻ cho biết, những tưởng tượng ban đầu của cô về vai diễn khác nhiều với kịch bản. Tuy nhiên, cô tự tin rằng mình sẽ xây dựng một hình tượng hoàn toàn mới mẻ. Đó cũng là lý do khiến Én nhỏ suốt nhiều tháng trời dầm mình trong mưa, nắng, gió bụi, mặc những bộ áo giáp nặng nề lên tới 20 kg.
Những hình ảnh mới rất trẻ trung và gợi cảm của Én nhỏ. Ảnh: CRI. |
Theo CRI, nhiều năm qua, trải nghiệm trên phim trường với rất nhiều những vai diễn khác nhau, Én nhỏ tâm sự rằng Họa Bì là một trong những bộ phim mang đến cho cô nhiều những kỷ niệm khó quên. Cô kể lại: "Có cảnh uống rượu độc phải quay suốt đêm, khiến tôi phải khóc nhiều lần. Châu Tấn hỏi tôi, sao mà cô có thể "đổ lệ" nhiều như thế? Tôi trả lời rằng vì tôi là người dễ xúc động, lúc nào cảm xúc cũng dồi dào".
5 câu hỏi ngắn với Triệu Vy: - Lần cuối cùng mà chị khóc là khi nào? - Mới đây thôi, tôi bị mọi người trong nhà chỉ trích, thế là tôi òa lên khóc. - Món quà đáng nhớ nhất mà chị được nhận là gì? - Fan tặng tôi rất nhiều thứ, tất cả đều khiến tôi rất xúc động, đặc biệt là những món đồ họ tự tay làm. - Khi chị bị ốm, ai là người chị nghĩ đến? - Chẳng ai cả! Tôi tự chăm sóc cho mình, ví dụ như là tắt điều hòa khi trời lạnh, uống nhiều nước hơn. - Món ăn mà chị nấu ngon nhất là gì? - Đuôi bò nấu súp. Tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi đấy. - Ca khúc nào chị yêu thích nhất thời gian này? - Đương nhiên là ca khúc Chúng ta là những đạo diễn lớn rồi. |
Nguyễn Hương