Gửi anh hai Nguyễn Phước Vũ Bảo,
Mới đó mà đã 6 năm tròn anh em mình biết nhau, phải không anh hai? Nghĩ lại thì thời gian trôi đi lặng lẽ mà nhanh quá. Em là một con bé của miền Nam, anh là người miền Trung nhưng anh em mình không biết có duyên, tình nghĩa tự bao giờ.
Ngày hôm qua, trong cuộc điện thoại của hai anh em, nghe chính anh thừa nhận rằng ngày 21/12 sẽ là một ngày mà anh sẽ mở ra một trang mới của cuộc đời, em đã đùa rằng chắc anh tổ chức liveshow lớn nhất trong đời. Ngày đó sẽ tạo nên một bước ngoặt mới cho anh.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Được biết đến anh trong giới showbiz Việt, em xem anh như một người anh trai chững chạc nhất, mạnh mẽ và cũng dịu dàng, tâm lý nhất trong tất cả những anh chị trong giới. Anh không tính toán, không xô bồ, bon chen và anh cứ hát. Anh hát vì niềm đam mê, vì trái tim muốn cống hiến cho nghề. Dòng nhạc anh chọn là một thể loại tình ca truyền cảm và em luôn mong anh hai của em sẽ có những bước tiến mạnh mẽ và thành công.
Vậy là anh cũng đã chọn cho mình mảnh ghép phù hợp nhất với mình. Chị hai sẽ là người luôn bên anh, chăm sóc cho anh. Tất nhiên, lâu lâu em gái cũng sẽ gọi cho hai anh chị để chọc phá đấy nhé!
Lễ cưới của anh chị là tại quê nhà Đà Nẵng. Em gái không trực tiếp tham dự, chúc phúc đến anh chị được nhưng trong thâm tâm, em luôn mong anh chị sẽ luôn là của nhau, hạnh phúc đến cuối đời. Tình yêu của anh chị sẽ là vĩnh cửu, trang mới của anh chị sẽ là những đường hạnh phúc xen lẫn tiếng cười. Chúc anh chị những lời chúc tốt đẹp nhất, vui nhất, hạnh phúc nhất trong ngày cưới.
* Bạn có thể ghi lại hoặc viết lời nhắn yêu thương tới cô dâu (chú rể) và gửi đến cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Em gái
Hồng Thắm