Hôm nay là mùng 7/8 âm lịch. Thế là chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, Trung thu sẽ về với gia đình mình, lại thêm một mùa Tết đoàn viên được ấm áp cùng nhau. Mẹ vừa vui vì được chuẩn bị quà cho con, vừa hồi hộp nghĩ suy để làm sao con có một niềm vui trọn vẹn.
Con biết không, tiếng trống Trung thu "tùng rinh, tùng rinh" và những quầy bánh rực rỡ cứ xoáy vào lòng mẹ. Công việc bộn bề ở văn phòng khiến mẹ không đủ thời gian để lo lắng cho ngày lễ sắp tới. Gương mặt con vẫn hiện rõ nét hào hứng mỗi ngày. Con nũng nịu vòi mẹ bánh, mứt, lồng đèn và nến bằng đôi mắt ngây thơ. Điều này khiến mẹ trăn trở tìm cách sắp xếp thời gian để sắm cỗ Trung thu cho con.
Thoắt cái đã mùng 10/8 âm lịch. Quyết tâm không để con yêu thất vọng, cuối tuần, mẹ cố gắng chen chúc trong siêu thị đông nghịt người để mua sắm. Cả nhà cần bánh nướng để nhâm nhi đêm trăng rằm, thêm gói trà thơm đậm đà hương vị, một ít hoa quả để trưng bàn thờ. Mẹ tự nhủ rằng, Trung thu như thế là trọn vẹn rồi. Thế nhưng, mẹ quên mất món quà ý nghĩa dành tặng bé yêu của mình. Tết nay con chưa có lồng đèn.
Con thích chơi lồng đèn thắp nến… Trong khi bạn bè mê mệt lồng đèn chạy pin sáng rực và có nhạc, con lại muốn chơi lồng đèn giấy kiếng, món đồ gắn liền với tuổi thơ tươi đẹp của ba mẹ. Không cần nói cũng biết mẹ vui đến cỡ nào khi con yêu Tết Trung thu truyền thống. Có thể mẹ cổ hủ, nhưng mẹ tin con lớn lên sẽ thật đáng yêu và nhân ái, khi tuổi thơ được trải nghiệm những điều giản dị ấy. Vậy mà, năm nay mẹ đã lỡ quên…
Tối ngày 12/8 âm lịch, ba mẹ mừng rạng rỡ khi thấy con mở hết “âm lượng” mà reo vui "Mẹ ơi, con voi này có trái bóng trên vòi" sau khi lắp ráp xong chiếc đèn lồng nhỏ. Thật may, mẹ đã chuẩn bị được cho con một chiếc lồng đèn giấy ngộ nghĩnh như mong muốn. Món xinh xắn được tặng kèm, đối với con yêu là cả một gia tài vô giá.
Cuối cùng cũng sắp đến ngày rằm tháng Tám. Ngoài ngõ vọng lại từng hồi trống cắc tùng rộn ràng, trong nhà mẹ tất bật sửa soạn mâm cơm cúng rằm, quần áo đẹp cho con đi rước đèn cùng các anh chị trong khu phố. Nơi phòng khách, bố tỉ mỉ thắp nến sáng bừng cho lồng đèn của con. Nhìn con yêu tíu tít chạy ra chạy vào mà trong lòng mẹ vui sướng lạ. Trung thu năm nay sao trọn vẹn quá!
Mẹ Tin Tin