Bộ phim truyền hình mới của VFC mang tên Món quà của cha do NSƯT Vũ Minh Trí làm đạo diễn, có nội dung xoay quanh cuộc sống ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) và ba con gồm: Nghĩa (Tuấn Tú), Thảo (Ngọc Huyền) và Hiếu (Duy Khánh).
Trong tập một Món quà của cha, Nghĩa và Quyên (Hương Giang) chuyển về căn hộ mới khang trang, hiện đại trong chung cư cao cấp. Đến giúp con gái và con rể chuyển nhà, bà Thủy (NSND Minh Hòa) tỏ ra khó chịu với Nghĩa, khinh thường anh đóng góp ít tiền mua nhà hơn vợ và tác động để con gái khó chịu với gia đình bên chồng. Một mình nuôi Quyên khôn lớn, bà dành hết tình cảm cho con gái nhưng cũng vì thế mà quan tâm thái quá. Bà can thiệp vào mọi chuyện trong nhà con gái, từ việc đặt hướng bếp, sắp xếp nhà cửa đến cúng bái.
Bà Thủy cũng là nguồn cơn mang đến nhiều rắc rối cho con rể. Ở tập một, bà yêu cầu Nghĩa thay mình nhận đồ ship để chuẩn bị cho lễ nhà mới. Nể mẹ vợ, Nghĩa chấp nhận đợi shipper dù đã đến giờ đi làm. Tuy nhiên, đồ ship quá nhiều và phải chờ quá lâu khiến anh muộn giờ làm, bỏ lỡ hợp đồng quan trọng và bị sếp khiển trách. Sau đó, anh càng ức chế hơn khi biết mẹ vợ không hề cần gấp đồ cúng như đã nói với mình. Thay vì làm lễ ngay, bà ngồi chơi cả ngày và khi anh hỏi, bà kêu bận và sẽ thực hiện vào hôm khác.
Nghĩa tỏ ra khó chịu với thái độ, chiêu trò của mẹ vợ. Khi Quyên muốn tham khảo ý kiến mẹ việc làm tân gia, anh càng thấy không thoải mái và nổi giận với vợ.
Trong trích đoạn tập hai vừa được nhà sản xuất hé lộ, bà Thủy tiếp tục khiến con rể thấy phiền khi xuất hiện mà không báo trước. Trong khi hai vợ chồng Nghĩa - Quyên đang hâm nóng tình cảm ở ngôi nhà mới thì bà Thủy gọi điện tới. Bà muốn lên nhà con gái xem tập cuối bộ phim hot. Thấy con gái tỏ ra lưỡng lự vì đang bận, bà vẫn nhất quyết lên vì đã đứng chờ ở dưới sảnh.
Đảm nhận vai mẹ vợ lắm chiêu trong Món quà của cha, NSND Minh Hòa nói nhân vật hoàn toàn trái ngược so với bản thân ngoài đời. Nhân vật này tính tình sĩ diện, đồng bóng và tinh tướng. Bà vô cùng thương con nhưng quan tâm không đúng cách. Trong quá trình tạo hình nhân vật, chị nhớ ra mình có một người hàng xóm gần giống như vậy. Chị bê nguyên hình mẫu đó lên phim với váy áo sặc sỡ, trang sức lòe loẹt. Minh Hòa dự đoán nhân vật của mình chắc chắn sẽ ăn nhiều "gạch đá" của khán giả vì quá coi thường con rể và thông gia.
Ở diễn biến khác, Thảo (Ngọc Huyền) - em gái Nghĩa - cũng gặp rắc rối khi làm mất xe máy đi mượn. Là sinh viên thanh nhạc giỏi nhất khóa, cô luôn ý thức việc không chạy show quá sớm để giữ giọng. Tuy nhiên, hoàn cảnh khiến cô phải ra sức đi dạy thêm, nhận show để trả nợ. Trong khi đó, ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) luôn canh cánh nỗi lo con trai út chưa có việc làm ổn định. Ông dùng hết tiền tiết kiệm sau hàng chục năm tần tảo với nghề đóng quan tài và vớt xác để đầu tư cho con khởi nghiệp bằng cách mua xe tải, hành nghề giao hàng.
Nội dung phim Món quà của cha đi sâu khai thác những mâu thuẫn tưởng như nhỏ bé nhưng lại khơi nguồn cho vấn đề to lớn trong mỗi gia đình. Thế nhưng, sau tất cả biến cố, va đập đến và đi trong cuộc sống, mỗi người con dần hiểu rằng cha mẹ luôn nỗ lực xoay xở để mang đến cho họ những điều tốt đẹp nhất. Và những đứa con khi bước ra đời, đối diện với vô số thử thách mới nhận ra chỉ có bữa cơm của bố là miễn phí, gia đình mới là bến bờ bình yên nhất.
Món quà của cha được phát sóng vào 21h40 thứ 2, 3, 4 hàng tuần.