Anh đang cố gắng thay đổi mình để xứng đáng với tình yêu em dành cho anh. Thế nhưng điều anh lo sợ nhất đã đến. Một buổi tối đi chơi như mọi lần, tại quán nước mà anh và em từng hẹn nhau khi mình mới quen . Em đã nói lời chia tay với anh. Mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ và nhẹ nhàng. Khi mà anh cảm thấy mình yêu em hơn bao giờ hết lại là lúc em rời xa anh. Anh biết mình vẫn còn yêu em rất nhiều và anh đang nghĩ tới tương lai chỉ có anh và em.
Em nói em không còn yêu anh và điều làm anh đau đớn hơn là em đã có người khác. Chỉ mới hôm qua thôi chúng ta còn bên nhau vui vẻ và trao nhau những nụ hôn hạnh phúc. Nhưng em nói đó là gượng ép, rằng em đã giấu anh một thời gian dài. Thật buồn và đau đớn khi em bên anh nhưng lại có người khác. Anh chỉ biết cười buồn khi em nói lời xin lỗi anh. Anh không trách em, giận em. Anh chỉ tự trách mình không biết trân trong tình yêu, để nó ngày càng nhạt phai. Anh hứa với mình là sẽ cố gắng vượt qua, cố gắng tiếp tục học tốt. Nhưng giờ đây nghĩ đến em, anh lại nhớ em da diết. Anh không biết mình có thể quên em được không, mối tình đầu của anh. Anh không tưởng tượng được những ngày sắp tới mà không có em. Anh vẫn hi vọng ngày nào đó mình lại bên nhau và anh sẽ không để mất em nữa. Nhưng...có lẽ tất cả đã hết. Chúc em hạnh phúc. Anh gầy của em.
forgetmenot