Em gái chồng năm nay 25 tuổi, chưa có bạn trai, làm ngành dịch vụ khách sạn. Cô bé kém chồng tôi 8 tuổi nên từ nhỏ đã được cưng nựng, chiều chuộng như công chúa. Có lẽ cũng vì thế mà em chồng như đứa trẻ không chịu lớn, cư xử kém tinh tế và thiếu suy nghĩ.
Tôi làm cho tổ chức phi chính phủ, hầu như tháng nào cũng đi công tác, ra nước ngoài thường xuyên, chủ yếu là các nước châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... Tôi đi nhiều nhưng chỉ tập trung họp, hội thảo chứ không có thời gian đi mua sắm hay tham quan, du lịch, ấy vậy mà không lần nào em chồng tôi không nhờ mua quà. Cứ nghe tôi nói chuẩn bị đi đâu là em chồng gửi một danh sách quà nào mỹ phẩm, quần áo nội địa, giày dép, thậm chí có lần tôi đi Singapore, em chồng còn bắt ra xếp hàng mua iPhone mới.
Có lúc tôi mua được nhưng có lúc bận, không mua được đúng danh sách em gửi, cô ấy giận không nói chuyện với vợ chồng tôi. Khi ấy, chồng trách tôi sao cứ để em giận, không mua được thì cũng cố gắng ra hàng miễn thuế mua món khác thay thế. Thú thật, không phải là tôi không nghĩ ra nhưng tôi không muốn lần nào đi công tác cũng mua quà chiều em chồng rồi thành tiền lệ xấu.
Về vấn đề tiền nong, do vợ chồng tôi có thu nhập tốt nên ban đầu tôi nói là quà mua cho em nhưng về sau list quà của em dài dằng dặc. Tôi thấy không thể tặng mãi như vậy nên nói với chồng thì anh bảo tôi "tính toán".
Không chỉ chuyện quà cáp mà ngay cả lối sống hàng ngày, cô bé cũng thiếu tế nhị như thường xuyên nhờ tôi hoặc chồng tôi đưa đón đi làm mà không chịu đi xe máy hay thi thoảng mua đồ online gửi đến công ty chồng tôi, nhờ anh nhận và trả tiền hộ hoặc mượn quần áo của tôi mặc rồi dây bẩn ra nhưng không vò tay mà lại ném vào máy giặt...
Tôi hết chịu nổi cô em chồng này, mong mọi người cho tôi lời khuyên để "trị" cô ấy.
Kim
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.