Cảnh sát cho biết người cha 36 tuổi đã dùng kìm nung nóng để làm bỏng bộ phận sinh dục của tên "yêu râu xanh" trước khi siết cổ ông ta đến chết.
"Anh ta gọi kẻ cưỡng hiếp, một nhân viên phân phối thuốc, tới nhà với lý do là muốn bàn bạc vài vấn đề. Sau khi mời cơm, anh ta khống chế rồi trói nạn nhân vào ghế và ra tay. Khi đã trả thù xong, anh ta đến sở cảnh sát để đầu thú", một nhân viên cảnh sát kể lại.
Bé gái bị xâm hại cách đây 2 tháng khi đang ở nhà một mình. Kẻ tấn công bắt em không được nói với bất kỳ ai, nếu không sẽ hứng phải "hậu quả thảm khốc". Tuy nhiên cô bé đã kể lại mọi chuyện cho bố nghe vào ngày hôm đó. Thay vì đến báo cảnh sát, vì sợ "con gái mang tiếng xấu" và bị họ hàng, làng xóm dè bỉu, người cha quyết định tự lên kế hoạch trả thù.
"Dựa trên những lời khai của anh ta, chúng tôi đã cử một đội tới hiện trường và phát hiện thấy thi thể trong nhà. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, chúng tôi tiến hành bắt giữ người đàn ông này", cảnh sát trên cho biết thêm.
Người cha khai với cảnh sát rằng anh rất tức giận mỗi khi nhìn thấy gã đàn ông kia sống hạnh phúc với gia đình, trong khi con gái anh lại phải chịu đựng việc bị cưỡng hiếp. Theo Indian Express, người cha đang đối mặt với cáo buộc giết người.
Hướng Dương