Tôi và anh chàng này chưa chính thức hẹn hò mà chỉ mới tìm hiểu nhau. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Tôi vừa tốt nghiệp Đại học, đang đi xin việc nhiều nơi, còn bạn trai hơn tôi 10 tuổi, gia đình khá giả, có công việc ổn định. Anh ấy có vẻ đã nóng lòng muốn kết hôn, trong khi tôi chưa dự tính gì, tôi vẫn muốn đi làm, phát triển sự nghiệp trước. Chúng tôi chính thức nhắn tin tìm hiểu là hai tuần và có 4 lần gặp mặt, hẹn nhau đi cà phê. Cả hai chúng tôi đều có thiện cảm với nhau, tôi dự định tìm hiểu anh thêm 4-5 tháng nữa, nếu không có vấn đề gì tôi sẽ đồng ý hẹn hò. Anh cũng ngỏ ý muốn xin việc cho tôi vào chỗ tốt nhưng tôi chưa trả lời.
Mới đây, người bạn chung làm mối cho chúng tôi tiết lộ rằng anh chuẩn bị tặng quà cho tôi. Người bạn này nói anh đã mua một chiếc túi hàng hiệu trị giá khoảng 60 triệu đồng, sẽ tặng cho tôi rồi ngỏ lời yêu. Khi biết được chuyện này, tôi cảm thấy khó xử nhưng thật bụng tôi cũng thích được nhận quà. Giờ nếu tôi nhận lời, anh sẽ nghĩ tôi ham quà, dễ dãi, nhận lời vì tiền, còn nếu tôi từ chối sợ rằng anh sẽ nản mà bỏ cuộc. Tôi có nên nhận món quà này của anh không và phải cư xử ra sao cho tinh tế, khéo léo? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thảo Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.