Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.
- Mọi người đánh giá cao tính mỹ thuật góp phần mang lại thành công cho live show "Chuyện của tôi" của ca sĩ Quang Dũng. Nhưng ít người biết, anh chính là đạo diễn cho live show này. Anh có ấm ức không vậy?
- Bình thường thôi, bởi công việc đạo diễn thường xuyên diễn ra khi sân khấu chưa lên đèn. Hiện nay, tôi đang dành phần lớn thời gian để dàn dựng cho xong chương trình "Việt Nam ca hát" với chủ đề "Mẹ, tôi và em" sẽ diễn ra vào trong hai đêm 19 và 20/8 tới. Đây là chương trình tôi rất tâm đắc và quyết tâm thực hiện thành công.
- "Việt Nam ca hát" sẽ có gì ấn tượng?
- Những ca sĩ được mời sẽ toàn là nữ, những diva qua các thời kỳ sẽ xuất hiện bên cạnh một số ca sĩ nữ đang dần dần khẳng định tên tuổi trong lòng công chúng. Sân khấu sẽ được thiết kế ấn tượng chưa từng có với điểm nhấn là cảnh kẹt xe thường thấy ở đường phố Sài Gòn. Ngoài ra, chương trình diễn ra trong tháng Vu Lan nên bài hát Bông hồng cài áo sẽ gây xúc động lòng người qua hình ảnh 50 em bé gánh hoa xuống cài lên áo từng khán giả. Xong show này, tôi tôi lại "nhảy bổ" vào chuẩn bị cho "Việt Nam ca hát 2", sẽ diễn ra vào tháng tư năm sau.
- Anh hứa hẹn gì với khán giả ở "Việt Nam ca hát 2"?
- "Việt Nam ca hát 2" sẽ xoay quanh những chàng trai Sài Gòn. Sẽ là nơi hội tụ đông đủ nam ca sĩ hay nhất từ trước tới nay, nhưng giá vé thì ngược lại, "mềm" ở mức kỷ lục.
- Anh đã chuẩn bị sản phẩm gì cho Tết năm nay?
- Bộ phim với 5 chữ T "Tên tống tiền ti tiện" sẽ khởi quay tháng 9 và hoàn tất vào tháng 11/2005. Tháng 4 năm sau mới cho xuất xưởng. Do không ưa sự ồn ào nên "Tên tống tiền ti tiện" sẽ không ra mắt vào dịp Tết chứ tôi không hề ngại chuyện đụng hàng.
- Tên anh trước giờ là "người quen" của ca nhạc nhưng là "người lạ" của phim ảnh. Anh có đủ tự tin với "Tên tống tiền ti tiện" không?
- Thông thường trước khi nhập cuộc vào nghệ thuật thứ bảy, nhiều đạo diễn hay chọn phim tình cảm nhẹ nhàng để lót đường, riêng tôi thì ngược lại. Lúc này đây, tôi đang có kịch bản của bộ phim kinh dị đầu tay Trông mắt trong hứa hẹn nhiều đột phá và chắc chắn sẽ thu hút khán giả.
Bộ phim bạo lực kinh dị Trông mắt trong hàm chứa một ý nghĩa đơn giản mà thâm thuý với nhiều cảnh quay ma đẹp. Người tốt thì đêm về mơ toàn thấy thiên thần, còn kẻ xấu thì ngược lại. Phim bạo lực kinh dị, nhưng không nhằm để nhát ma người ta, mà khiến khán giả mơ ước và hướng thiện.
- Quần quật như vậy, trên thực tế, anh có thời gian để gọi là giải trí, xả hơi không?
- Có chứ, nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè và cả đánh billiard nữa.