“Giờ đây bị cáo thật sự hối hận, vì một phút không kìm chế được bản thân đã làm cho bao người phải đau khổ. Gia đình, vợ con bị cáo cũng mang tiếng xấu, ra đường không dám ngẩng mặt nhìn ai...", chỉ nói được đến đó, Trương Văn Thiện (47 tuổi) gục đầu xuống vành móng ngựa.
Với đôi mắt thâm quầng bởi nhiều đêm mất ngủ, bị cáo cho biết rất ăn năn, cắn rứt về tội lỗi của mình. Thiện khai chiều 14/9 ông ta rủ anh Tâm ngụ cùng xóm đi nhậu ở nhiều nơi rồi quay về nhà mình nằm nghỉ, mở nhạc để cả hai cùng thưởng thức khi say. Lúc này có đám con nít hàng xóm qua chơi.
Thiện xin được tha thứ về tội lỗi của mình. Ảnh: Cẩm Tú |
Thấy cháu Hà (8 tuổiở trước sân nên Thiện kêu bé về nhà lấy đĩa phim ma sang trả lại mình. Khi cô bé quay lại cũng là lúc mấy đứa trẻ về hết, chỉ còn hai người đàn ông. Thiện ôm hôn cháu Hà nhưng bị Tâm bảo “già rồi mà còn chọc con nít” nên buông ra.
Ngồi chơi một lúc thì Tâm cũng ra về, còn mỗi cháu Hà loanh quanh gần đó nên Thiện nảy sinh tà ý. Ông ta mở nhạc lớn hơn rồi kéo bé gái vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi bỉ ổi. Dù cháu bé la hét, chống cự nhưng không ai nghe thấy vì tiếng nhạc quá lớn.
Cáo trạng vụ án cũng thể hiện, một lúc sau mẹ Hà đi tìm con, đẩy cửa nhà Thiện bước vào thì bắt quả tang gã đàn ông thú tính. Sự việc được trình báo với chính quyền, "yêu râu xanh" bị bắt ngay sau đó.
Trình bày với tòa, mẹ nạn nhân cho biết, thấy con đi chơi lâu nên đi tìm ở nhiều nhà trong xóm mà không thấy. Khi đến nhà Thiện, chị thấy cái xe đạp của gia đình dựng ở ngoài sân nhưng không thấy con gái đâu. Nhìn vào trong nhà thấy khép cửa nhưng tiếng nhạc lại rất lớn lên chị sinh nghi. Đẩy cửa nhà bước vào, rồi tiếp tục đẩy cửa buồng tìm kiếm thì chị bắt gặp quả tang.
"Lúc đó tôi không tin vào mắt mình nữa. Thiện được con tôi gọi bằng ông vậy mà có thể làm cái việc tán tận lương tâm đến thế", người mẹ gục khóc tức tưởi và kéo nhẹ đứa con gái vào lòng như để chở che.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Thiện cũng có qua xin lỗi, năn nỉ chị tha thứ cho lỗi lầm của ông ta và đã nộp 5 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Dù vẫn còn rất tức giận về tội lỗi mà "yêu râu xanh" gây ra với đứa con gái bé bỏng của mình nhưng vì nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau nên chị đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Được nói lời sau cùng, Thiện gửi lời xin lỗi gia đình cháu Hà, gia đình mình và bà con lối xóm. “Xin toà xử nhẹ để bị cáo có thể sớm trở về làm lại cuộc đời", người đàn ông run rẩy lí nhí nói không liền câu.
Ngày 22/11, TAND tỉnh Hậu Giang đánh giá hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em được pháp luật bảo vệ... nên cần phải xử nghiêm. Tuy nhiên, HĐXX cũng cho rằng bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội chưa đạt nên đã phạt 9 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".
Cẩm Tú
*Tên nạn nhân đã được thay đổi