Trong khuôn viên căn nhà cấp 4 ở xã Hoa Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) trưa 5/6, khoảng 20 người xắn tay áo, í ới gọi nhau chế biến các món thực phẩm như ruốc bông, xúc xích... để kịp lên đường gửi bà con con vùng dịch Bắc Giang.
Người đứng ra chịu toàn bộ kinh phí này là anh Phạm Văn Chính (43 tuổi), xóm Đình Phùng.
"Thấy dịch hoành hành khiến cuộc sống của bà con Bắc Giang và một số con em quê hương Yên Thành làm công nhân tại tỉnh bạn cũng đang gặp nhiều khó khăn, tôi nghĩ mình cần phải góp một chút công sức nhỏ bé gửi tới họ để động viên tinh thần", anh Chính nói về lúc manh n,ha ý tưởng.
Hôm qua anh Chính bỏ hơn 15 triệu đồng, chọn mua một con lợn nặng 2,6 tạ. Sáng nay, anh mượn sân một nhà láng giềng rộng rãi để mổ lợn. Nghe tin việc làm ý nghĩa của anh Chính, hàng chục bà con lối xóm tình nguyện qua giúp sức.
"Mình không có kinh phí thì xắn tay áo góp một công để chế biến thực phẩm cũng thấy vui rồi", một người dân tham gia "chiến dịch" chia sẻ.
Tới đêm hôm qua, 42 kg ruốc bông, 40 kg xúc xích đã được bà con hoàn thiện. Sản phẩm này sẽ được chính xe khách của anh Chính chạy tuyến huyện Yên Thành - Hà Nội vận chuyển ra bến xe Hà Nội. Từ đây, số hàng tiếp tục có xe trung chuyển về khu vực thành phố Bắc Giang để một công dân huyện Yên Thành đang lái xe cứu thương tại tâm dịch đứng ra phân phát.
"Thời gian tới nếu bạn bè, bà con địa phương cùng chung nhau kinh phí để thực hiện những việc làm tương tự thì tôi tiếp tục tham gia", anh Chính nói.
Lãnh đạo UBND xã Hoa Thành cho hay, mặc dù anh Chính không thông báo tới chính quyền về việc làm thiện nguyện của mình, song xã đánh giá đây là việc làm ý nghĩa trong lúc cả nước đang căng mình chống Covid-19.
"Ở địa phương, anh Chính là công dân hăng hái trong phong trào từ thiện mỗi khi có lời kêu gọi", vị này nói.
Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 5.460, ghi nhận ở 39 tỉnh thành. Bắc Giang vẫn là điểm nóng với 2.989 ca.