Tuy nét chữ vẫn còn vụng về và thời gian để cô bé hoàn tất một bức thư pháp không nhanh lẹ, nhưng những người dự khán vẫn rất ấn tượng với Phùng Thu Thảo, cô nữ sinh 18 tuổi đến từ Hà Nội. Chia sẻ với khán giả ngay sau khi tặng bức thư pháp cho giám khảo, cô bé cho biết, cô chưa từng theo học một lớp thư pháp nào, bởi vì yêu thích những tinh hoa truyền thống, nên cô tự mày mò trên Internet và qua sách vở. Ngoài thư pháp, cô cũng yêu các câu hát, điệu múa dân tộc và cho rằng, giới trẻ ngày nay nên biết gìn giữ và phát huy để truyền thống không bị mai một. Với sản phẩm là một bức thư pháp chưa mấy hoàn chỉnh, nhưng ban giám khảo cũng hài lòng trước cách trình diễn và phần trả lời... suôn sẻ của thí sinh này.
Phùng Thu Thảo vừa múa vừa viết chữ thư pháp. |
Phần thi tài năng của vòng chung kết Miss Teen 2009 diễn ra khá thú vị, không còn tình trạng nhàm chán và na ná nhau như ở vòng bán kết khu vực. Các thí sinh khoe tài ở khá nhiều lĩnh vực: đàn, múa, hát, vẽ tranh graffiti, viết chữ thư pháp, cắm hoa, diễn kịch, thiết kế váy, có thi sinh còn làm thơ tặng ban giám khảo. Ngoài Thu Thảo gây ấn tượng với màn múa và viết chữ thư pháp, những người dự khán cũng thích phần múa Ba Tư với bộ trang phục tự thiết kế rất bắt mắt của Hoài Anh, một cô gái khác đến từ Hà Nội. Bộ váy màu vàng sặc sỡ giúp Hoài Anh giống như một chú công đang nhảy múa, khoe sắc trên sân khấu . Các thí sinh Mai Quỳnh, Cẩm Ly, Diệu Thu cũng khá thành công khi trổ tài khả năng "nữ công gia chánh" của mình thông qua các lẵng hoa xinh đẹp hay bộ váy dạo phố dễ thương.
Tuy vậy, nhiều thí sinh vẫn chọn thi hát để khoe năng khiếu, ngoại trừ Thúy Oanh và Thúy Trinh khá thành công trong phần biểu diễn của mình, các thí sinh còn lại liên tục mắc những lỗi cơ bản về thanh nhạc (hát phô, sai lời...), lúng túng trong khi xử lý ca khúc, điệu nhảy, thậm chí, có thí sinh vì run quá mà hát như... đọc.
Hình ảnh các thí sinh trong phần thi tài năng:
Thúy Trinh với ca khúc "Bí mật". |
Quỳnh Chi vừa múa vừa ngâm thơ. |
Xuân Mai biểu diễn múa với ca khúc "Thuyền giấy" của nhóm 5 Dòng Kẻ. |
Thùy Chi đến từ Hà Nội khoe khả năng chơi đàn piano. |
Phan Minh Huyền không thành công khi trình diễn ca khúc "Kỷ niệm tuổi thơ". |
Mai Quỳnh trổ tài cắm hoa. |
Sản phẩm là một bình hoa mang chủ đề "Huyền thoại cao nguyên", có ý nghĩa về Đà Lạt, quê hương cô. |
Khánh Ly dù rơi nước mắt khi thể hiện một ca khúc tiếng Anh, nhưng chất giọng còn rất yếu. |
Phùng Thu Thảo viết thư pháp. |
Tuyết Nhi vẽ tranh graffiti. |
Thúy Oanh có chất giọng tốt. Cô thể hiện ca khúc "Trở lại tuổi thơ" khá thành công. |
Lưu Đê Ly không nổi bật khi nhảy chung với vũ đoàn. |
Thêm một tiết mục cắm hoa của Cẩm Ly. |
Phương Thảo cũng không thành công trong phần thi hát của mình. |
Kiều My hát "Thiên thần trong truyện tranh" không tốt. |
Diệu Thu, cô gái đến từ Hà Nội khoe tài lẻ thiết kế váy. |
Chỉ trong 10 phút, cô đã thiết kế được một bộ váy khá dễ thương. |
Minh Quân gây xúc động với vở kịch ngắn "Về với mẹ". |
Phương Thúy thể hiện "Lý mười thương". |
Hoài Anh gây được ấn tượng với màn múa Ba Tư và theo như lời cô kể, chiếc váy là sản phẩm mà cô tự tay thiết kế. |
Ngọc Nữ hát "Tôi kể cho nghe". |
Bài và ảnh: Quân Ngọc