>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Lê Thị Hà Thư
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
- Bộ phim thú vị nhất mà mình xem trong năm 2012 là Tomorrow may never come. Sau khi xem bộ phim này, mình rút ra rất nhiều điều từ cuộc sống. Đó là hãy sống hết mình vì ta không biết ngày mai sẽ ra sao, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối, không những sống cho bản thân mà sống và làm mọi điều tốt đẹp nhất cho những người mình yêu thương nhất, rồi hạnh phúc sẽ đến với mình.
- Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của mình năm 2012 là: Vào chuyên ngành Ngân hàng, mình có cái nhìn mới mẻ và bao quát hơn tình hình kinh tế nước ta hiện nay. Bên cạnh đó, những lời khuyên của ba mẹ là nguồn động lực có ảnh hưởng, tác động mạnh nhất với mình.
- Ba thói quen xấu năm 2012 mà trước giờ mình quyết tâm khắc phục và đã bỏ được là: Thói quen xấu thứ nhất là ăn nhiều bánh kẹo ngọt, hiện nay mình có một chế độ ăn uống lành mạnh, thực đơn hằng ngày nhiều rau xanh, trái cây. Thứ hai là ngủ dậy trễ, mình đã tập thói quen dậy lúc 5 giờ, chạy bộ quanh công viên thay vì ngủ tới 7, 8 giờ sáng như trước đây. Thứ ba là hay quên và đến muộn trong các cuộc hẹn với bạn bè, mình đã lập thời gian biểu, lên lịch học, đi chơi, tham gia công tác xã hội rõ ràng, cụ thể hơn.
- Trong năm 2012, mình đã có dịp đi chơi rất nhiều nơi nhưng 4 địa điểm mình thấy tuyệt nhất là: Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi, phố cổ Hội An, biển Nha Trang, vịnh Hạ Long. Và năm người bạn mới quen mà mình ấn tượng nhất: Nguyễn Nhật Anh Thư - cùng chung lớp Ngân hàng 4, rất cá tính và mạnh mẽ; Phan Vũ Quân - nhiệt tình trong công việc, nhóm trưởng gương mẫu của mình; Phan Thị Huỳnh Liên có chiều cao lý tưởng, 1m72, mình rất thần tượng vì điều đó; Dương Thảo Quỳnh cực kỳ vui tính và hòa đồng, mỗi khi buồn mà nói chuyện với Quỳnh là mình thấy vui lên hẳn; Phạm Thị Quỳnh Như học cực giỏi và đặc biệt, bạn ấy rất siêng, cô giáo nhí của mình đó
Sáu sai lầm đáng tiếc mình đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012, thứ nhất là quên chúc mừng sinh nhật thằng bạn thân năm lớp 12, cuối tuần sẽ dẫn bạn ấy đi trà sữa để chúc mừng. Thứ hai là lỡ làm gãy chiếc trâm cài đầu của bà nội, mình sẽ mua lại cho bà một cây trâm đẹp hơn để chuộc tội. Thứ ba là làm mất cuốn truyện Lá nằm trong lá của nhỏ bạn cùng phòng, mình sẽ mua lại cuối tháng này, sau khi mình nhận lương. Thứ tư là hôm qua đã chỉ sai một bài Toán cho học trò, mai sẽ lên đính chính lại. Thứ năm là ôn thi nên mình không để ý và thế là bị tăng cân, tuần sau thi xong sẽ lên kế hoạch giảm cân. Và cuối cùng là thức khuya xem phim nhiều, ảnh hưởng sức khỏe, mình sẽ sửa chữa sai lầm này.
Bảy điều ý nghĩa nhất mà mình đã học được trong năm 2012: quý thời gian, sắp xếp công việc hợp lý, có khoa học, tiết kiệm tiền, điện, nước... Đồng thời, mình còn tham gia công tác xã hội, hiến máu nhân đạo; quý trọng bạn bè vì bạn bè là nơi mà ta chia sẻ những vui buồn khi sống xa nhà, xa ba mẹ. Mình tự nói với bản thân: "Đừng coi trọng điểm số, nó sẽ gây áp lực cho bạn mà hãy nhở rằng ta học được gì là quan trọng nhất". Và không nên tranh cãi những chuyện nhỏ nhoi thường ngày, cách tốt nhất là im lặng.
Tám câu nói khiến mình thấy xúc động nhất trong năm 2012 ;à
Câu nói của mẹ: "Thi xong về nhà nhé, ba mẹ và em nhớ con nhiều lắm, yêu con!".
Câu nói của ba: "Con khỏe không? Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đặc biệt là cung cấp đủ Vitamin C cho cơ thể đấy".
Câu nói "Chúc mừng sinh nhật mày nhé, nhớ mày nhiều" của cô bạn ba năm chưa gặp lại.
Câu nói "Cô đừng buồn nữa, ngày mai sẽ tốt lên ấy mà" của một học sinh mình dạy kèm.
"Chuyện gì mà chán nản vậy bà? Cố gắng lên chứ, tui luôn ủng hộ bà, cố lên".
"Trời đang mưa đó, nhớ mang theo áo mưa nhé!"
"Đừng buồn nữa con, kiến thức mới là quan trọng, đừng coi trọng điểm số, mẹ luôn tin tưởng ở con".
"Ba nhớ con lắm, chăm chỉ học hành, Tết về quê, mẹ con bồi bổ cho".
Chín thói quen mà mình yêu thích và thường làm nhất năm 2012: Đọc báo, tập thể dục buổi sáng; nghe tiếng Anh 2 giờ mỗi ngày, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, uống nước chanh hàng ngày, xem tin tức, lướt Facebook, kiểm tra thư điện tử, lên Yahoo! và chat với bạn bè.
Mười kế hoạch và dự định mình muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013 là: lấy điểm loại giỏi học kỳ đầu năm 2013, thi lấy bằng TOEIC, giảm cân, đi làm thêm phụ ba mẹ, về quê thăm bà ngoại, đo Đà Lạt thăm bạn, tham gia lớp học nhảy hiện đại, tham gia văn nghệ của giảng đường, tham gia đội công tác xã hội và tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh của trường.