Hồng Liên
(Bài dự thi 'Phút nhìn lại mình')
Phần 1: Tôi
1. Kể tên 5 dự định, mơ ước quan trọng mà bạn đã lên kế hoạch, ấp ủ trong vòng 3-5 năm qua nhưng vẫn chưa thành hiện thực/thực hiện được.
- Bốc mộ cho ba mẹ
- Dẫn ông bà nội - ngoại đi khám bệnh tổng quát
- Em út vào đại học
- Mình học lên đại học (nhưng chắc mãi là mơ ước thôi vì mình học dốt quá)
- Nói tiếng Anh thành thạo
2. Kể tên 5 người bạn yêu thương nhất và quan trọng nhất với bạn trong thời điểm hiện tại.
- Ba mẹ
- Em út
- Ông nội
- Chị Thư (cũng là sếp)
- Mẹ nuôi ở Nha Trang
- Cô Bích Hằng (Đã lâu lắm rồi không liên lạc với cô nhưng luôn nhớ và nghĩ về cô)
3. Kể tên 5 việc/hành động bạn không thích nhất nhưng vẫn phải làm.
- Về nhà bà ở Sài Gòn
- Về ngủ với cô
- Đi xe máy
- Ra đường khi trời đang mưa
- Ủi quần áo
4. Kể tên 5 tính cách bạn thích nhất ở bản thân mình hiện tại
- Chăm chỉ
- Thật thà
- Hết lòng với người thân yêu
- Nhiệt huyết và chân thành
- Biết chia sẻ, quan tâm tới mọi người
5. Kể tên 5 tính cách bạn chưa ưng lắm ở mình và muốn cải thiện trong tương lai
- Dễ tin người
- Đãng trí
- Bộp chộp, làm không suy nghĩ trước sau
- Hay bị trễ hẹn
- Hay khóc
6. Kể tên 5 điều khiến bạn sợ hãi.
- Những người thân yêu của mình ra đi sớm
- Cô đơn
- Bị người khác hiểu lầm
- Làm tổn thương tới người khác
- Không làm tốt công việc sếp giao
7. Kể tên 5 điều khiến bạn hạnh phúc.
- Hạnh phúc nhất là khi được ở bên người mình yêu thương
- Được làm điều gì đó cho người mình yêu thương
- Được thấy những người mình yêu thương khỏe mạnh
- Làm tốt công việc sếp giao và làm được nhiều việc hơn
- Được đi du lịch với những người mình yêu thương
8. Kể tên 5 địa danh trên thế giới bạn muốn đến nhất.
- Singaprore (vì hay nghe chị kể về một đất nước sạch sẽ, văn minh, có ý thức cao)
- Vạn Lý Trường Thành
- Phú Quốc
- Sapa
- Vịnh Hạ Long
9. Kể tên 5 việc bạn muốn làm nhất trong vòng một năm tới.
- Bốc mộ được cho ba mẹ
- Làm mừng thọ cho ông nội
- Em út học xong và vào Sài Gòn ở cùng mình
- Gặp được một nửa của mình
- Mua xe Atila
10. Kể tên 5 điều mà bạn thấy mình đã/đang lãng phí nhất.
- Nghĩ quá nhiều về quá khứ
- Thời gian
- Nước mắt
- Tiền
- Thỉnh thoảng hay buồn vu vơ
Phần 2: Tôi và mọi người
1. Ai là người quan tâm đến bạn nhất hiện tại?
- Mẹ nuôi và chị Thư.
2. Ai là người luôn bảo vệ bạn dù bạn có sai lầm?
- Mẹ.
3. Ai là người bạn luôn cầu chúc bình yên và khỏe mạnh?
- Tất cả những người mình yêu thương.
4. Ai là người tặng quà bạn nhiều nhất?
- Cô Tâm và cô Phương.
5. Ai là người khiến bạn có đủ sức mạnh để thay đổi tốt hơn?
- Chị Thư và cô Bích Hằng.
6. Ai là người bạn từng to tiếng hoặc nặng lời và bạn rất muốn xin lỗi hoặc rút lại lời lẽ của mình?
- Mẹ.
7. Ai là người bạn muốn nghe lời động viên từ họ nhất?
- Chị Thư và cô Bích Hằng.
8. Ai là người bạn tin tưởng nhất để có thể khóc trước họ hoặc kể những chuyện thầm kín, đau buồn?
- Chị Thư.
9. Bao lâu rồi bạn chưa nói với ai đó xung quanh mình (gia đình, bạn bè...) rằng bạn nhớ, yêu hay tự hào về họ?
- Lâu lắm rồi.
10. Bao lâu rồi bạn chưa tập thể dục (bất cứ hình thức vận động nào: đi bộ, đạp xe, tập yoga, chạy, nhảy...).
- Sáng hôm qua (vì phải chở bà đi chùa sớm), mình là người rất thích thể dục.
11. Bao lâu rồi bạn chưa đi giữa thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, ngắm cỏ cây và nghe chim hót?
- Khoảng một năm.
12. Bao lâu rồi bạn chưa đọc sách và cuốn sách gần đây nhất bạn đọc tên là?
- Ba ngày, cuốn sách đọc gần nhất Đắc nhân tâm - cuốn sách hay nhất của mọi thời đại.
13. Kế hoạch thư giãn cho cuối tuần này của bạn là gì?
- Đi qua nhà đồng nghiệp học đổ rau câu.
14. Ngày hôm nay bạn đã cười bao nhiêu lần?
- Hai lần vì hôm nay mình phải làm việc mà mình không thích và đi với người mình cũng không thích.
15. Bạn có đang cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc?
- Có. Tuy mình không còn ba mẹ đẻ nữa nhưng bù lại mình đã gặp được nhiều người tốt và yêu thương, lo lắng cho mình thật sự như chị Thư, mẹ nuôi. Mình thấy mình là người rất may mắn và hạnh phúc, cô Bích Hằng đã tặng mình một câu nói rất sâu sắc và ý nghĩa: "Giông tố qua đi, bình minh sẽ đến với 4 anh em cháu, cô tin và chắc chắn như vậy". Cảm ơn cô thật nhiều vì lời động viên của cô đã ảnh hưởng rất lớn tới cháu.
Vài nét về blogger:
Đã có một thời gian dài mình rất đau khổ và thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Mọi thứ xung quanh mình tồi tệ, mình đã mất phương hướng và nhiều lúc có những suy nghĩ bi quan, chỉ muốn chết. Nhưng giờ đây mình đã khác xưa rất rất nhiều, mình đã thay đổi tốt hơn. Những lời động viên, quan tâm, chia sẻ đúng lúc đã cứu mình vượt qua được thời gian kinh khủng đó. Trong trái tim, mình không bao giờ quên ơn và ngừng yêu thương họ.