Anh cũng muốn nói là anh nhớ em nhiều lắm nữa, nhưng mà bây giờ sao khó quá, anh không làm được, vì anh sợ em nghĩ anh sẽ như lúc trước rồi lại không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh cũng muốn gọi cho em lắm, nhưng mà anh nên gọi khi nào được hả em??? Em không muốn em lại hiểu lầm anh đâu. Hiện tại anh thấy khó xử quá vì anh chưa có cơ hội nói ra những gì anh nghĩ được, anh muốn mình gặp nhau rồi anh sẽ nói với em, như 1 người bạn và cả người lúc trước em gọi bằng anh nữa. Những gì đang diễn ra ở xung quanh, em thật sự đang nghĩ gì vậy? Em có hiểu là mình có khoảng cách không, chứ không như em đã nói là mình không hơp đâu? Nếu đã không hợp và hiểu em, thì những lần em nói dối anh vì em không muốn anh buồn, những lần như vậy nếu anh không hiểu thì anh đã ghét và bỏ em đi rồi. Anh không bao giờ ghét em đâu, ngay cả khi em không chấp nhận quen anh nữa. Anh chỉ bực ai đó mà từ khi anh bắt đầu nói chuyện với em, cho đến khi mình quen nhau và cả bây giờ làm anh khó khăn đển như vậy, ngay cả khi anh rủ em đi đâu vào ngày nào đó quan trọng hoặc là gặp chỉ để nói chuyện cho em hiểu thôi, cũng không được nữa. Chắc em cũng hiểu anh đang nói đến ai!!! Em ơi, anh muốn gặp em, để anh nói cho em hiểu anh nghĩ gì thôi, vì chưa lần nào anh có cơ hội nói trực tiếp với em bên ngoài hết. Anh muốn là vì những gì anh sẽ nói, sẽ tốt cho em và cả anh nữa, và cũng là vì lần cuối anh nói chuyện với em nữa. Anh muốn em hạnh phúc và không đi trong cái vòng luẩn quẩn nữa thôi, vì có nhiều chuyện em giữ trong lòng không nói ra được, anh hiểu em mà! Anh muốn gặp em như vậy không phải là anh có ý muốn nói em cho anh cơ hội quen em nữa đâu, em đừng sợ, hehe. Nếu mà có chuyện đó thì không phải bây giờ đâu em àh! Anh muốn tốt cho em và sẽ là lần cuối anh gặp em, hoặc là anh và em sẽ giữ trong lòng rồi mình tiếp tục dối người mình yêu và cả người yêu mình nữa. Em hiểu không? Anh cũng muốn em cho anh biết rõ thật ra là em cần ai hơn nữa. Khi buồn thì em nhớ đến ai và cả lúc vui nữa! Anh xin lỗi vì đã không gọi em bằng tên như em muốn, vì anh thích được gọi em như vầy khi viết hơn:D
Carmen