>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Trần Thị Hằng
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Mối quan hệ nguy hiểm - bộ phim là câu chuyện về những trò cá cược, những cái bẫy trong tình cảm mà Tạ Dịch Phàm – anh chàng ăn chơi khét tiếng ở đất Thượng Hải, cùng với Mạc Tiệp Dư - người phụ nữ sắc sảo, mưu mô, toan tính, thách đố nhau. Họ là những người xem nhẹ tình yêu và lôi người phụ nữ đoan trang, vô tội Đỗ Phấn Ngọc vào trò chơi tình cảm của mình. Nhưng không chỉ người phụ nữ đoan trang Đỗ Phấn Ngọc bị tổn thương mà chính họ, những người đã giăng ra cái bẫy lại sập bẫy của chính mình, đã vẽ ra trò chơi rồi lại thua trò chơi của mình.
Mối quan hệ nguy hiểm với chủ đề không mới nhưng lai có sức ám ảnh rất mới, không giáo điều nhưng rất sâu sắc. Nếu coi chuyện tình cảm là một trò chơi, chính bạn sẽ thua cuộc chơi trước. Nếu chủ định làm tổn thương người khác, chính bạn sẽ bị tổn thương gấp nhiều lần.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Người tôi yêu lặng lẽ lập gia đình. Từ một người sống tràn đầy năng lượng và có nhiều hy vọng, tôi đã rơi vào trạng thái trống rỗng và hoang mang. Tôi từng rơi vào những chuỗi ngày chỉ tồn tại chứ không sống. Có những khi tôi bị bủa vây bởi những cảm xúc đối lập, thực sự ngột ngạt và bí bách. Nhưng hơn hết, tôi đã học cách đứng dậy và bước tiếp sau nỗi đau.
- Người bạn từ thuở ấu thơ chuyển công tác từ trong Sài Gòn ra Hà Nội. Chúng tôi học cùng nhau từ cấp một đến hết cấp ba, cùng trải qua những ngày thơ ấu hồn nhiên và trong sáng. Khi tôi đỗ đại học ngoài Hà Nội, cô bạn tôi đỗ đại học trong TP HCM. Sau 5 năm học tập và làm việc ở nơi xa, cô bạn trở về. Đúng lúc tôi rơi vào khủng hoảng và tuyệt vọng, cô bạn ấy đã đến bên tôi, lắng nghe những chuyện buồn và kéo tôi ra khỏi khoảng tăm tối. Cô bạn đã cho tôi bờ vai để tôi tựa vào khi mình kiệt sức, cho tôi những lời sẻ chia để tôi biết cần phải yêu chính bản thân mình nhiều hơn.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
Hai thói quen xấu đã bỏ được, đó là: Thu mình lại khi gặp sự cố, tự giam cầm mình trong những bế tắc. Thứ hai là nghĩ quá nhiều về những chuyện không hay đã trôi qua. Hiện tại, có một thói quen rất muốn sửa: thức quá khuya rồi lại "ngủ nướng". Sáng nào cũng ngủ cố thêm vài phút nên thường đi làm muộn. Phải cố sửa thôi!
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Tam Đảo: cùng toàn thể công ty đi leo núi.
- Khu công nghiệp Đại An (Hải Dương): đi thăm nơi làm việc và sinh sống của cô bạn học cùng đại học.
- Công viên Hoà Bình (Hà Nội): thường xuyên lang thang với cô bạn thân, uống trà đá, hóng gió và xem mọi người chơi thể thao mỗi buổi chiều.
- Sapa: Đi để thay đổi không khí, quên đi những chuyện không hay.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Bạn Ngát: không phải là người bạn mới quen nhưng là người bạn sau 5 năm gặp lại, cô bạn vô tư hay cười đã kéo tôi ra khỏi những ngày buồn chán.
- Anh Quyến: chân thành, vui vẻ.
- Anh Khanh: nhẹ nhàng, từ tốn.
- Anh Đại: hóm hỉnh, vô tư.
- Em Huệ: chăm chỉ, biết lắng nghe.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Đặt tình cảm không đúng chỗ.
- Nghi ngờ tất cả.
- Ngồi một mình, khóc quá nhiều.
- Không chăm sóc bản thân thật tốt.
- Nhìn mọi thứ bằng con mắt bi quan.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Tử tế trước hoạn nạn của người khác và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.
- Phải biết yêu bản thân trước khi yêu người khác.
- Cái gì cũng có hai mặt. Nếu có mặt xấu thì cũng có mặt tốt, vì vậy, phải luôn nhìn mọi thứ một cách toàn diện và lạc quan.
- Những gì đã biết là không được thì không nên cố.
- Không đặt niềm tin vào người khác quá dễ.
- Dành thời gian nhiều cho gia đình, bạn bè.
- Kiềm chế, ít nói trong những lúc nóng giận.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Chỉ cần em thở thôi là anh cũng nhận ra em rồi" - anh Diễm.
- "Dù không còn tin ai, tớ vẫn sẽ tin cậu" - bạn Minh.
- "Phải chú ý ăn uống điều độ chứ, con gầy quá!" - bà nội.
- "Đau khổ thì phải chia sẻ với bạn bè, sao lại chịu đau một mình vậy?" - bạn Ngọc.
- "Thời gian đã làm nụ cười của bà nhỏ lại nhiều rồi đấy!" - bạn Ngát.
- "Bạn yêu của tớ cố lên nhé, tớ luôn bên bạn!" - bạn Dung.
- "Hãy để cho anh được ở bên bọn em, được nói chuyện, được quan tâm đến bọn em như những cô em gái" - anh Quyến.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Viết nhật ký và viết tâm sự.
- Đọc tâm sự của các bạn trẻ trên các diễn đàn.
- Mỗi sáng thức dậy đều viết ra những kế hoạch trong ngày.
- La cà quán vỉa hè sau giờ làm với bạn bè.
- Cùng cô bạn thân ôn lại tiếng Anh vào chiều, tối thứ ba hằng tuần.
- Sau khi nhận lương hàng tháng, mua ngay một cuốn sách về đọc.
- Mỗi tháng cắt tóc một lần.
- Đi chơi xa với bạn thân.
- Chụp ảnh.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Mỉm cười với chính mình mỗi sớm mai thức dậy.
- Quên hết những chuyện buồn về người cũ của năm cũ.
- Đi Tam Đảo với cô bạn thân và chụp một bộ ảnh thật đẹp.
- Học móc mũ len.
- Tìm hiểu thêm về tin học và chiến lược Marketing.
- Mỗi tháng dành thời gian về quê với gia đình.
- Làm hộ chiếu.
- Du lịch Thái Lan.
- Học sáo trúc và đàn ghi-ta.
- Tìm một nửa đích thực để sát cánh bên người ấy và cùng trải qua những năm tháng cuộc đời.