Cầu thủ 25 tuổi phát biểu: “Iôi không phải là một người quá mơ mộng. Tôi biết mình vẫn là một cầu thủ của Chelsea tại thời điểm này. Tuy nhiên, nếu có lời đề nghị hợp lý, tôi sẽ ra đi và luôn sẵn sàng cho việc đó".
Drogba cũng hé mở lý do: “Nhiều lúc, tôi cảm thấy chịu quá nhiều áp lực và đôi khi chưa thực sự tự tin. Tôi muốn có nhiều cơ hội hơn để thể hiện sức mạnh của mình. Tôi vẫn còn trẻ và sẽ cố gắng cống hiến hết mình để không làm phụ lòng các fan trung thành, luôn dành niềm tin và sự động viên cho tôi".
Ngoài ra, tiền đạo người Bờ Biển Ngà cũng phủ nhận anh "sợ" sự cạnh tranh của các tân binh Andriy Shevchenko và Solomon Kalou. Drogba cho biết: “Thật là ngớ ngẩn khi nói rằng tôi phải rời đi khi có người khác chuyển tới. Càng có nhiều cầu thủ có chất lượng, đội bóng càng có cơ hội thành công tại các giải đấu. Bất cứ ai đều muốn thi đấu cho một đội bóng như vậy".
HLV Mourinho đau đầu với vấn đề nhân sự. |
Phát biểu này của Drogba làm đảo lộn mọi kế hoạch của HLV Mourinho vì trước đó, chân sút Crespo cũng bày tỏ ý định ra đi: "Tôi yêu đất nước và con người Italy. Môi trường bóng đá ở Serie A cũng phù hợp với tôi, chắc chắn, Italy sẽ là nơi tôi kết thúc sự nghiệp cầu thủ".
Hiện nay, đội hình trong mơ của chiến lược gia Bồ Đào Nha cũng đang bị khuyết vị trí hậu vệ cánh trái sau sự ra đi của Del Hornors, Wayne Bridge sang Valencia và Fulham.
N.Q.