Nhà của Michael Owen bị kẻ gian đột nhập ngay trước trận gặp Man City cuối tuần qua. Ảnh: PA. |
Hôm thứ sáu vừa qua, một ngày trước trận đấu ra mắt Stoke City gặp Man City tại Premier League, ngôi biệt thự trị giá 1,6 triệu bảng ở Northorp, Bắc xứ Wales của Owen bị kẻ gian đột nhập định trộm đồ. Những tưởng tiền đạo 32 tuổi đang bận rộn chuẩn bị cho trận đấu nói trên, tên đạo chích thoải mái khám phá khắp nơi trong căn biệt thự trị giá 1,6 triệu bảng của ngôi sao người Anh. Tuy nhiên, tên này không biết rằng, lúc đó Owen vẫn có mặt trong nhà và đang theo dõi toàn bộ hoạt động của hắn qua hệ thống camera.
Tân binh Stoke City thậm chí còn tường thuật trực tiếp diễn biến của vụ đột nhập cho các fan của mình qua Twitter. "Một bộ phim hay. Đang theo dõi một tên trộm nào đó đột nhập vào nhà qua hệ thống camera", Owen viết trên trang cá nhân.
Căn biệt thự của Owen được bố trị hệ thống camera theo dõi hiện đại. |
Sau một hồi lâu quan sát, Owen mới gọi điện cho cảnh sát đến bắt kẻ trộm. Với hệ thống camera giám sát hiện đại được bố trí khắp nơi trong căn biệt thự, cảnh sát dễ dàng tìm được kẻ trộm đang nấp sau một chiếc xe. Owen sau đó gửi lời cảm ơn tới cảnh sát vì đã giúp anh bắt kẻ trộm ngay trước khi bước vào trận đấu với Man City. Ở trận đấu này, Owen được vào sân thay người vào cuối trận và đội bóng của anh xuất sắc cầm hòa đối thủ với tỷ số 1-1.
Cảnh sát tới bắt kẻ trộm nhà Owen. |
Khi được một fan hỏi: "Anh lắp bao nhiêu chiếc camera trong nhà", Owen hóm hỉnh trả lời: "Đủ để bắt hết những kẻ ăn trộm vì vậy hãy từ bỏ ý định đột nhập nhà tôi đi nhé".
Lan Chinh