- Năm 2020, chị từng nói trong một cuộc phỏng vấn chưa muốn có em bé. Bước ngoặt nào đã khiến chị thay đổi suy nghĩ này?
- Chia sẻ này trước đó của tôi đã gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm là: Hãy sinh con khi bản thân bạn sẵn sàng. Sinh con khi tài chính đã ổn định. Chúng ta sinh con cho bản thân chứ không phải cho người khác.
Nhìn chung, bước ngoặt khiến tôi thay đổi suy nghĩ là khi tôi cảm thấy sẵn sàng để làm mẹ. Trong quá trình mang thai, sinh con, nuôi con khôn lớn sẽ rất vất vả. Nhưng người cảm nhận được hết thảy vất vả, đau đớn, sự chịu đau chịu khó là người mẹ. Vì vậy, tôi quan niệm bản thân phải thật cố gắng chuẩn bị mọi thứ tốt đẹp hết mức có thể mới dám chào đón con. Về tài chính, tôi cũng không biết nói cụ thể như thế nào nhưng có thể là đến khi con học hết tiểu học.
- Chị nhận tin vui này như thế nào?
- Khi chưa biết đã cấn bầu, tôi đang ấp ủ nhiều dự án âm nhạc, liên tục đi quay, hoạt động mạnh. Tôi leo núi, lội suối, còn ngã lên ngã xuống. May sao em bé rất mạnh mẽ. Lúc đi quay hình, tôi phát hiện trễ ngày tới tháng. Tôi liền mua que thử cho vui chứ không ngờ mình cấn bầu thật. Khi tôi thông báo tin này, gia đình đôi bên và chồng tôi rất vui. Bản thân chồng tôi đã mong chờ khoảnh khắc tôi chịu mang bầu lâu lắm rồi.
Ở tháng thứ hai của thai kỳ, tôi dừng hết mọi hoạt động nghệ thuật vì giai đoạn đầu khá nhạy cảm cho thai nhi.
- Chị trải qua các thay đổi nào trong thai kỳ?
Tôi đang mang thai ở tháng thứ tám, là một tiểu công chúa. Tới nay, tôi đã tăng 13 kg. May mắn là suốt thai kỳ, tôi không nghén. Tôi được chồng cho đi chơi khắp nơi, ăn uống, ngủ nghỉ đều rất tốt và vui vẻ. Chỉ là lâu lâu nhìn thấy mình trong gương thật là khác.
Ba tháng đầu, tôi ngủ nhiều. Cứ đụng đâu ngủ đấy, giờ giấc bất chợt, tối cũng ngủ sớm. Những tháng kế tiếp, tôi ngủ lại bình thường. Ba tháng cuối, tôi mất ngủ hoài. Tôi trải qua hết các triệu chứng như tiểu đêm, phù chân, đau lưng, đau xương chậu, không thiếu cái nào (cười).
Thỉnh thoảng, tính nết của tôi cũng rất ngộ. Ví dụ như tôi dễ xúc động, nóng giận nhiều hơn, nhạy cảm hơn. Tôi rất dễ bị tổn thương. Những lúc như vậy, tôi rất cần sự có mặt, động viên của chồng. Nhìn chung, từ lúc bầu đến giờ, hầu như vợ chồng tôi không rời xa nhau ngày nào. Vì thế, chồng tôi là người phải chịu trận nhiều nhất (cười).
Cả một hành trình mang bầu chưa bao giờ dễ dàng, nhất là những tháng cuối. Tôi đứng lên ngồi xuống khó khăn. Lúc đang ngủ lại phải ngồi dậy đi vệ sinh và khó ngủ lại. Nhìn chung, nhiều vấn đề xảy ra nhưng tôi cũng vui vì những trải nghiệm mới.
- Em bé đã giúp gắn kết hai vợ chồng ra sao?
- Tôi thấy có con là một điều gì đó rất thiêng liêng. Có những lúc hai vợ chồng tôi nhìn nhau mà không nói nên lời. Nhất là những lúc chồng đưa tôi đi siêu âm. Cả hai cùng thấy em bé đang khỏe mạnh trong bụng mẹ, cảm giác thật sự rất hạnh phúc. Lúc đó tôi tự nhủ với lòng mình rằng khó khăn nào cũng sẽ cố gắng vượt qua hết để chào đón tiểu công chúa.
Khi siêu âm nghe thấy tim thai, tôi hoàn toàn cảm nhận được rằng mình mang một sự sống khác bên trong cơ thể. Lúc đó, chồng tôi rất vui. Anh cứ cầm điện thoại quay phim chụp hình rồi cười toe toét.
- Khi chị bầu, chồng chăm sóc chị ra sao?
- Trước giờ, chồng chưa bao giờ từ chối giúp đỡ tôi hay nề hà điều gì. Lúc nào anh cũng lo lắng và quan tâm tôi. Khi bầu, tôi thay đổi nội tiết tố nên dễ nổi nóng hơn, nhưng anh ấy vẫn rất kiên nhẫn. Ngoài mẹ ruột, chồng như người mẹ thứ hai của tôi vậy (cười). Anh bao dung, cưng chiều tôi như con gái. Anh chưa bao giờ trách tôi điều gì, để tôi hoàn toàn thoải mái ăn uống, vui chơi, trừ những món ăn cớ nguy cơ gây sảy thai, ngoài ra tôi thích làm gì cũng được. Tại anh biết sự vui vẻ và thoải mái của người mẹ sẽ rất tốt với con.
- Thai giáo là một trong những vấn đề được các bà mẹ quan tâm, thực hiện. Chị thì sao?
- Tôi thường chụp hình, quay video kỷ niệm từ lúc bầu. Tôi thai giáo theo cảm xúc, hay nói chuyện với con, nghĩ gì nói đó, cho con nghe nhạc. Bố bé cũng hay sờ bụng rồi nói chuyện với con. Tôi nghĩ con cảm nhận được hết. Khi em bé lần đầu đạp mẹ, tôi thấy giật mình. Sau đó là một cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi thấy mọi thứ kỳ diệu lắm. Thật sự chỉ có những người phụ nữ mang thai rồi mới thấu hiểu được sợi dây liên kết đó, chứ nghe kể không thì vẫn chưa thể nào hiểu được. Tôi cũng thường xuyên đi du lịch để tâm trạng mình thoải mái. Tôi nghĩ khi mình thoải mái, con cũng vậy.
- Chị đang tuân theo chế độ ăn, tập luyện như thế nào?
- May mắn, tôi không phải thay đổi nết ăn uống. Tôi ăn mạnh dạn hơn, không tuân theo một chế độ khắc nghiệt kiêng khem. Tôi ăn đầy đủ các chất, cái gì tôi cũng ăn. Nhìn chung, tôi ăn mỗi thứ một ít, không ăn quá nhiều cái gì hết. Tôi tuân thủ ăn chín uống sôi, mua thực phẩm sạch.
Hàng ngày, tôi tập yoga nhẹ nhàng và đi bộ. Chiều nào tôi cũng dẫn cún cưng nhà mình đi bộ cùng. Tôi cũng giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử.
Về mặt tâm lý, tôi toàn nghe nhạc hiphop, kiểu thích gì sẽ làm nấy, tự tạo niềm vui cho mình, không gò bó gì cả. Tôi nghĩ các thai phụ nên để tâm trạng mình vui vẻ và thoải mái nhất có thể.
- Vốn là một người năng động, chị chuẩn bị tinh thần thế nào cho những ngày tháng ở nhà làm mẹ bỉm sữa?
- Như những người lần đầu làm mẹ, tôi cũng rất lo lắng, không biết mình sẽ xoay xở thế nào. Tôi bỡ ngỡ với rất nhiều thứ. Nhưng tôi luôn nghĩ, mọi người làm được, tôi cũng sẽ làm được.
- Vợ chồng chị có đặt kỳ vọng gì ở con gái đầu lòng?
- Như mọi ông bố bà mẹ khác, chúng tôi mong con mình chào đời khoẻ mạnh, bình an là vui rồi. Ngoài ra, chúng tôi không mong gì hơn.
Ca sĩ MiA tên thật là Đặng Thị Tuyết Trinh, sinh năm 1991. Cô có nhiều bài hát nổi bật như Sợ, Yêu anh, Một lần thôi, Tan vỡ, Mưa, Thấy lại ký ức. Cô từng tham gia Gương mặt thân quen năm 2014 và 2019. Năm 2019, cô kết hôn với bạn trai lâu năm Triệu Vương.
Hằng Trần thực hiện