Tôi và cô bạn thân chơi với nhau từ cấp 2, đến khi cuối cấp 3 bạn có người yêu, tôi cũng vui cho bạn vì đã tìm được một người chăm lo và san sẻ cùng. Tôi và bạn hay giúp đỡ nhau, tâm sự nhiều chuyện khi cô ấy cãi nhau với người yêu. Ngày qua ngày, tôi lại nhận ra mình cũng có tình cảm với cô ấy. Khi gặp cô ấy, tôi cảm thấy rất vui, nhìn cô ấy cười mà tôi hạnh phúc lắm.

Ảnh minh họa.
Tình cảm của tôi dành cho cô ấy rất nhiều nhưng cố giữ lại không cho cô ấy biết. Khi cô ấy đi cùng bạn trai, tôi cũng chạnh lòng lắm, không biết phải làm gì ngoài việc im lặng và quay đi. Rồi một ngày, cô ấy phát hiện được tôi có tình cảm, từ đó chúng tôi dường như có khoảng cách dần dần xa, ít nói chuyện hơn, lánh mặt nhau nhiều hơn. Tôi phải làm sao đây? Chẳng nhẽ vì thích cô ấy mà giờ tôi mất luôn cả tình bạn này?
Duy
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu