Con mèo bị bắt sau khi các quan chức thuộc nhà tù có hệ thống an ninh cao Welikada, thủ đô Colombo, tìm thấy túi hàng trên cơ thể nó hôm 1/8.
Những bức ảnh được chụp lại cho thấy các nhân viên trong một căn phòng ở nhà tù đang xử lý con mèo. Một chiếc túi nilon nhỏ được gắn chặt ngay dưới cổ con vật, bên trong là 2 gram heroin, hai chiếc SIM điện thoại và một con chip.
Con mèo bị nhốt vào trại giam nhưng sau đó đã "vượt ngục", tờ Arun đưa tin. Con vật chạy ra khỏi phòng và trốn qua một hàng rào đúng lúc các nhân viên canh gác đến để đưa thức ăn cho nó.
Trong vài tuần qua, nhà tù Welikada nhận thấy có sự gia tăng trong số lượng các mặt hàng cấm như ma túy, điện thoại di động và sạc điện thoại được ném vào bên trong qua tường trại giam.
Các quan chức nghi ngờ con mèo trên đã được huấn luyện và triển khai bởi một băng đảng liên quan tới trùm tội phạm Angoda Lokka, người được cho là đã chết vào tháng trước. Họ đã hy vọng con mèo có thể giúp mình tìm ra nguồn ma túy được tuồn vào nhà tù từ đâu, nhưng hiện con vật đã bỏ trốn.
Tuần trước, giới chức tiến hành tìm kiếm và lục soát một trang trại có liên quan tới trùm tội phạm Lokka ở ngoại ô Colombo. Họ sau đó phát hiện một khẩu súng trường, nhiều dây đạn, một con chim ưng vốn từng được dùng để giao ma túy.
Hướng Dương (Theo Sun)