Con chào đời lúc 21h chủ nhật, ngày 18/12/2011, nặng 2970g tại BV Hùng Vương. Đến ngày thứ 22 thì rụng rốn. Và biết lật ngày thứ 102. Theo ba mẹ đi biển lúc 3 tháng 5 ngày. Mọc được 2 răng dưới lúc 4 tháng 3 tuần.
Gia Hân - tên con có nghĩa là "niềm vui của cả nhà". Mới sinh ra con đã biết cười. Con rất hay cười và cười rất xinh. Ai đến thăm con cũng đều khen con có đôi mắt và cái miệng yêu quá! Các cô chú xem 10 tấm hình này có thấy mèo con dễ ghét không ạ? Ba mẹ thật sự hạnh phúc vì có con. Hãy luôn là niềm tự hào của ba mẹ, con nhé!