Truyền thông Anh dẫn lời các nguồn tin cho biết Meghan và những người làm việc cho nhà Sussex không trao cho Omid Scobie lá thư của cô gửi Vua Charles về "những kẻ phân biệt chủng tộc trong hoàng gia". Một người kế cận ngôi sao phim Suits cũng khẳng định rằng bất chấp việc nói về sự phân biệt chủng tộc trong hoàng gia trên cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey tháng 3/2021, Meghan không muốn họ bị nêu tên công khai.
Tuy nhiên, cho đến nay, Harry và Meghan không đưa ra bình luận trực tiếp về Endgame hay vụ bê bối nổ ra sau khi bản dịch tiếng Hà Lan cáo buộc Vua Charles III và Vương phi xứ Wales bình luận về màu da của Archie trước khi cậu bé chào đời.
Trong khi đó, Hoàng gia Anh được cho là vô cùng phẫn nộ và đang xem xét giải quyết vấn đề bằng pháp luật. Đồng thời, các luật sư uy tín cũng kêu gọi nhà Sussex - những người thường xem trọng quyền riêng tư - kiện Omid Scobie bởi tác giả này tuyên bố rằng anh ta đã nhìn thấy những cái tên đó trong thư từ qua lại giữa Meghan và Vua Charles III. Các chuyên gia hoàng gia khuyên nhà Sussex nên công khai lên án cuốn sách. Một số nhà bình luận còn bày tỏ nghi ngờ về độ chính xác của những cái tên được đưa ra trong Endgame.
Dù vậy, nguồn tin thân cận với Meghan phủ nhận chuyện bức thư cô gửi cho bố chồng bị chính Meghan hoặc team của cô rò rỉ cho nhà báo người Anh. Tác giả chuyên viết sách về hoàng gia Phil Dampier cho biết: "Harry - Meghan hiện phải chịu rất nhiều trách nhiệm. Nếu họ không đứng sau cuốn sách này và không cho rằng những người thân trong hoàng gia là phân biệt chủng tộc, thì giờ chính là lúc họ nên lộ diện và tuyên bố như vậy. Sự im lặng của họ nói lên rất nhiều điều đấy và tôi không thể thấy được bất kỳ sự hòa giải nào trong tương lai gần".
Tối 30/11, Kate đã phớt lờ khi được các phóng viên hỏi về vụ bê bối trên. Vương phi xứ Wales vẫn rạng rỡ bước vào nhà hát để xem buổi biểu diễn Royal Variety cùng chồng bất chấp những tiếng la hét xung quanh. Cùng ngày, Vua Charles III cũng làm việc bình thường tại hội nghị về khí hậu ở Dubai.
Trong khi đó, tác giả Scobie tuyên bố cuốn sách mà đáng nhẽ anh "cực kỳ tự hào" thì lại "hoàn toàn bị lu mờ bởi một sự kiện khiến tôi thất vọng". Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình tối 1/12, Scobie đã có cơ hội nói lời xin lỗi với hoàng gia. Nhưng thay vào đó, anh này nói: "Tôi không xin lỗi vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra".
Vài giờ sau đó, một cuộc phỏng vấn khác với hai dịch giả người Hà Lan cũng diễn ra. Họ khẳng định tên của hai thành viên Hoàng gia Anh nằm trong bản thảo mà họ nhận được. Dịch giả Saskia Peeters cho biết cô không tự thêm tên vào phiên bản tiếng Hà Lan của cuốn Endgame. Saskia khẳng định: "Là một dịch giả, tôi chỉ dịch những gì có sẵn thôi. Tên của các thành viên Hoàng gia Anh rõ mồn một. Tôi không thêm chúng vào. Tôi chỉ làm những gì người ta trả công, đó là dịch cuốn sách từ tiếng Anh sang tiếng Hà Lan".
Dịch giả thứ hai, Nellie Keukelaar-van Rijsbergern, sau đó nói với The Sun: "Chúng tôi là những chuyên gia và có nhiều năm kinh nghiệm. Thật vô lý".
Tùng Anh (Theo Telegraph)