
Vợ chồng Harry - Meghan và bà Doria Ragland (bìa phải) trên sân khấu lễ trao giải NAACP Image Awards tối 26/2. Ảnh: NAACP
Bà Ragland (65 tuổi) mặc chiếc váy đen dài qua đầu gối trong sự kiện lễ trao giải thường niên lần thứ 53 của NAACP. Bức ảnh Ragland đứng cạnh vợ chồng con gái và nam diễn viên Anthony Anderson được chụp sau khi Harry - Meghan nhận giải President's Award. Đây là giải thưởng nhằm công nhận thành tích đặc biệt và dịch vụ công xuất sắc của họ năm qua.
Trước đó, ở cuối bài phát biểu nhận giải, nữ Công tước xứ Sussex cũng nhắc tới mẹ. Cô nói: "Mẹ tôi đang ở đây cùng chúng tôi đêm nay và tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất tự hào. Xin cảm ơn".
Bà Ragland hiếm khi lộ diện. Tuy nhiên, nữ giáo viên yoga được cho là đã dành nhiều thời gian với gia đình con gái từ khi Meghan và Harry chuyển đến sống ở Los Angeles năm 2020. Tháng 6 năm ngoái, Harry và Meghan tôn vinh hai bên gia đình bằng cách đặt tên con gái mới sinh là Lilibet Diana (biệt danh Lili). Cái tên này là sự kết hợp giữa biệt danh của Nữ hoàng Elizabeth II (Lilibet) và tên gọi âu yếm thời thơ ấu của Ragland dành cho Meghan (Lili).

Harry - Meghan nhận giải President's Award hôm 26/2. Ảnh: NAACP
Từ lâu nay, bà Ragland vẫn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với gia đình con gái. Bà tham gia giúp Harry - Meghan chăm sóc con đầu lòng Archie Harrison của họ hồi vẫn còn ở Frogmore Cottage, đến việc chụp ảnh thiệp Giáng sinh 2020 cho con cháu.
Trước khi nhà Sussex chuyển đến Califronia, một nguồn tin từng nói với People rằng Meghan "chắc chắn được truyền rất nhiều sức mạnh từ mẹ", người làm công tác xã hội và giáo viên yoga. Ngoài ra, một người thân cận với Hoàng gia cũng nói với People khi đó rằng Meghan và mẹ cô rất thân thiết. Thêm vào đó, Harry cũng đối xử rất tốt với mẹ vợ. "Bất kỳ người nào mới trở thành mẹ cũng muốn có mẹ ruột của mình bên cạnh. Điều đó giúp ích rất nhiều cho Meghan", nguồn tin tiết lộ thêm.
Tùng Anh (Theo People)