
Meghan đứng ở vị trí trung tâm trên sân khấu trao cup trận polo hồi tháng 4/2024. Ảnh: PA
Một năm trước, bà Chandauka từng từ chối bênh vực Nữ công tước xứ Sussex sau tình huống khó xử khi trao cúp một trận polo từ thiện. Trong video ghi lại vụ việc, Meghan nghiêm mặt, ra hiệu cho bà Chandauka phải đứng cạnh mình thay vì kế bên Harry. Chandauka sau đó phải vội chui xuống dưới chiếc cup để đứng sang phía Meghan. Đạt được như ý nguyện, Meghan liền nở nụ cười trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tạo dáng trước ống kính để chụp ảnh lưu niệm với mọi người.
Vụ việc tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội với Meghan trên toàn cầu. Nhiều người cho rằng qua video có thể thấy tính chiếm hữu và kiểm soát cao của Meghan với Harry. Một người bình luận: "Cô ấy có vẻ bất an về chồng mình. Đó là lý do tại sao cô liên tục dính lấy Harry và không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào đứng kế bên anh". Một người khác nhận xét: "Tính kiểm soát của Meghan được thể hiện ra cho cả thế giới thấy. Xấu hổ ghê".

Khoảnh khắc Meghan yêu cầu Chandauka không đứng cạnh Harry. Ảnh cắt từ video
Đội ngũ của Harry đã đề nghị Chandauka lên tiếng ủng hộ Meghan. Tuy nhiên, bà từ chối vì không muốn Sentebale trở thành công cụ của vợ chồng hoàng tử. Sau đó, Công tước xứ Sussex gửi một tin nhắn cho Chandauka, yêu cầu bà giải thích lý do. Một nguồn tin nội bộ nói với tờ Telegraph rằng Chandauka đã "bàng hoàng" trước tin nhắn có giọng điệu "hống hách" của Harry. Hành động này của Meghan được cho chính là nguyên nhân dẫn đến việc cả hai bất hòa và Harry rời Sentebale tuần trước.
Người phát ngôn của Sentebale xác nhận sự việc và có bằng chứng, nhưng họ chưa được phép công bố.

Bà Chandauka (bìa phải) và Harry tại một hoạt động chung cho Sentebale. Ảnh: Sentebale
Ngoài ra, bà Chandauka còn nói sự kiện gây quỹ năm ngoái có nhiều chuyện không tốt đẹp. Meghan đã thay đổi địa điểm vào phút chót và đưa bạn cô là Serena Williams đến dự mà không báo trước.
Chandauka cho rằng thương hiệu Sussex "độc hại", cáo buộc Harry "quấy rối và bắt nạt". Bà nói: "Harry muốn loại tôi khỏi tổ chức. Việc này đã diễn ra hàng tháng trời. Tôi có bằng chứng".
Trong khi đó, Harry cho biết anh rất sốc và buồn khi phải rời Sentebale, tổ chức anh đồng sáng lập với Hoàng tử Seeiso của Lesotho để giúp đỡ thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Anh nói: "Chúng tôi rất sốc khi phải làm điều này, nhưng chúng tôi có trách nhiệm với những người thụ hưởng của Sentebale".
Sentebale, có nghĩa là "Forget me not" trong tiếng Anh, được Harry thành lập để tưởng nhớ mẹ, Diana. Cố Công nương từng có nhiều hoạt động từ thiện ở châu Phi và yêu thích hoa Forget me not (hoa lưu ly).
Tùng Anh (Theo Page Six)