Vợ chồng Meghan thăm vườn thú ở Sydney sáng 16/10

Sau buổi gặp mặt Toàn quyền Australia, ngài Peter Cosgrove, sáng nay (16/10), vợ chồng Harry và Meghan di chuyển tới Vườn thú Taronga ở Sydney để khai trương Viện Khoa học và Nghiên cứu mới. Chào đón hai vợ chồng ở cửa là hai em bé với bó hoa trên tay. Để cảm ơn, Harry - Meghan ngồi hẳn xuống nhận hoa và trò chuyện với chúng.

Khi đi tham quan vườn thú, Meghan diện đôi giày cao gót màu nude. Cô mặc thêm chiếc áo khoác ton sur ton với giày vì trời chuyển gió lớn.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng qua, Meghan mặc lại trang phục sáng màu. Trước đó, Nữ công tước xứ Sussex thường diện đồ màu đen hoặc xanh navy sẫm cùng áo khoác tối màu để che bụng bầu.

Vợ chồng Harry được các chuyên gia dẫn đi thăm chuồng của koala - loài gấu túi nổi tiếng của Australia.

Meghan dường như không hề ngại tiếp xúc với động vật hoang dã dù đang có thai.

Harry tỏ ra nhiệt tình và hứng thú với con gấu túi. Hoàng tử 34 tuổi gãi lưng, trêu đùa con vật.

Trong khi đó, Meghan đứng cười theo và lấy tay che miệng vì đôi lúc cười quá to.

Harry và Meghan sau đó đến phòng thí nghiệm để gặp gỡ các nhà khoa học bảo tồn.

Nữ công tước thử sờ vào lông của một con nhím trong phòng thí nghiệm. Hình ảnh này gợi cho người hâm mộ nhớ tới việc Meghan quỳ gối vỗ về một con chó bên lề đường trong chuyến thăm Sussex hồi đầu tháng này.

Kết thúc chuyến tham quan vườn thú, vợ chồng Meghan di chuyển ra bến tàu. Meghan luôn tỏ ra chủ động và bước những bước dài mạnh mẽ, trong khi chồng cô không ngừng lo lắng. Hoàng tử Harry liên tục nắm tay vợ và nghiêng người về phía Meghan, biểu lộ sự quan tâm, che chở.

Để tiện đi lại, bà bầu Meghan thay một đôi giày đế bệt màu xanh navy.

Cặp vợ chồng hoàng gia Anh được hộ tống đi bằng thuyền đến Nhà hát Opera Sydney.