Theo Mirror, vài giờ sau khi Điện Kensington xác nhận Nữ công tước xứ Sussex đang mang bầu, vợ chồng Harry - Meghan tay trong tay tham quan dinh thự bên bờ sông Admiralty House của Toàn quyền Australia, ngài Peter Cosgrove.
Vợ chồng Công tước xứ Sussex được hộ tống tới thẳng dinh thự của ngài Peter Cosgrove ở Krribilli sau khi đặt chân tới sân bay Sydney vào sáng sớm 15/10 và dự định nghỉ qua đêm nay tại đây.
Cả hai sánh bước ngắm nhìn khung cảnh được ví đẹp như tranh vẽ của dinh thự xa hoa vào một ngày hơi u ám. Hoàng tử Harry nắm chặt tay vợ khi bước lên thềm cỏ dốc mà không có đoàn tùy tùng theo sau.
Sau đó, Harry tạm rời vợ một thời gian ngắn và ngồi trên bậc thềm trò chuyện với một người đàn ông được đoán là vệ sĩ.
Cặp vợ chồng hoàng gia đến Australia trên một chuyến bay thương mại A380 của hãng Qantas, từ London quá cảnh tại Singapore trước khi hạ cánh ở Sydney để tham gia chuyến công du vượt biển đầu tiên kể từ sau đám cưới hồi tháng 5.
Cả hai đi cùng đoàn tùy tùng gồm 10 người, bao gồm các thư ký báo chí và cả thợ làm tóc, trong chuyến công du kéo dài 16 ngày.
Sự xuất hiện của Harry và Meghan tại Sydney trùng hợp với thời điểm Điện Kensington thông báo cả hai đang mong đợi con đầu lòng. Trước đó, theo Express, Nữ hoàng và những người còn lại trong hoàng gia đã được thông báo tại đám cưới của Công chúa Eugenie hôm 12/10.