Viết trong cuốn Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival, nhà báo Omid Scobie cho biết Nữ công tước xứ Sussex đã gửi thư riêng cho Vua Charles III. Trong thư, Meghan nêu tên hai người đã tham gia những cuộc trò chuyện mang tính phân biệt chủng tộc.
Diễn viên phim Suits ban đầu tiết lộ rằng một thành viên của gia đình hoàng gia bày tỏ "mối quan ngại" về màu da của bé Archie, con trai đầu lòng của cô và Hoàng tử Harry, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey tháng 3/2021. "Thằng bé không được bảo vệ, cũng không được trao tước hiệu. Thậm chí còn có những lo ngại và các cuộc tán gẫu về việc màu da của thằng bé có thể sẫm thế nào khi chào đời", cựu diễn viên 42 tuổi tuyên bố khi ấy.
Harry từ chối giải thích thêm về vấn đề này trong cuộc phỏng vấn khi Oprah muốn "đào sâu" hơn. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ gây ra làn sóng tranh luận dữ dội trên các phương tiện truyền thông. Thời điểm đó, để bảo vệ gia đình, Hoàng tử William trực tiếp ra mặt giải thích với phóng viên rằng hoàng gia "chắc chắn không phải một gia đình phân biệt chủng tộc".
Hồi tháng 4, một nguồn tin uy tín xác nhận với Page Six rằng Meghan đã trao đổi thư từ với bố chồng. Cô nói về sự "thiên vị vô thức" trong hoàng gia và nêu tên người đưa ra những bình luận gây tranh cãi về màu da của Archie.
Cuốn sách mới ra mắt của Scobie - đồng tác giả cuốn Finding Freedom - lần đầu tiết lộ rằng có hai người liên quan vấn đề này. Dù vậy, một nguồn tin từ cung điện khẳng định chỉ có một người, "không bao giờ có chuyện hai người".
Scobie không nói rõ người bị cáo buộc còn lại cũng là một thành viên hoàng tộc hay chỉ đơn giản là nhân viên cung điện. Tuy nhiên, nam nhà báo xác nhận rằng người đó là một phần của gia đình hoàng gia. Scobie khẳng định biết những người đó là ai nhưng không thể nói ra do luật pháp ở Vương quốc Anh khá nghiêm ngặt.
Tùng Anh (Theo Page Six)