Tôi 28 tuổi, vợ 19 tuổi, có một con nhỏ gần một tuổi. Trước đây, vợ chồng tôi mãi không có con, đi khám bác sĩ kết luận nguyên nhân là do vợ tôi. Tôi và bố mẹ chạy chữa cho vợ và may mắn đã có con, thế mà nhà cô ấy không biết ơn lại còn bảo bố mẹ tôi đặt điều. Mẹ vợ tôi là người thâm độc, hay lăng mạ xúc phạm gia đình tôi. Đến khi vợ tôi gần sinh, bà gọi điện chửi rủa, nói xấu nhà tôi, bắt con gái bà bỏ chồng.
Do quá tức giận, bố mẹ tôi cấm tiệt con dâu liên lạc về nhà mẹ đẻ. Từ khi mang bầu đến khi sinh cháu lớn gần một tuổi mà ông bà ngoại chưa một lần thăm nom, đoái hoài gì. Trong thời gian ấy, vợ chồng tôi sống rất hòa thuận vui vẻ. Ấy thế mà mấy hôm rồi, tôi đi làm về thấy bảo mẹ vợ gọi điện nói bà mất, sau đó không hiểu hục hoặc với bố mẹ tôi thế nào mà vợ tôi ôm con rồi dọn dẹp hết đồ bỏ về nhà mẹ đẻ, trong khi tôi không hề biết gì. Trước đó cô ấy có nghe lời mẹ đẻ bỏ về vài ngày rồi lại lên, lần này không biết mẹ vợ nói ra sao mà cô ấy còn đòi ly hôn tôi nữa. Vợ nói không giận gì tôi cả nhưng không thể sống cùng gia đình tôi. Tôi nói nếu thế thì tội con quá, vì sự trả đũa của người lớn mà tội cho đứa nhỏ. Tôi yêu vợ và thương con nhiều, vợ lại ít tuổi, suy nghĩ bồng bột, phải làm sao đây?
Hưng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.