
Delimar hạnh phúc khi được trở về trong vòng tay mẹ đẻ Luz Cuevas. Ảnh: AP.
Năm 1997, cô con gái 10 ngày tuổi Delimar Vera của Luz Cuevas đang nằm ngủ trong phòng trên tầng hai của gia đình ở Philadelphia, Mỹ, thì một đám cháy lớn xảy ra. Lúc chạy sang phòng để bế con, Luz không tìm thấy Delimar đâu, chiếc cũi lúc đó trống không, cửa sổ mở toang. Cô đứng tần ngần trước khi tháo chạy khỏi đám cháy càng lúc càng to, theo The Sun.
Giải thích về lý do không tìm thấy thi thể của Delimar ở hiện trường, cảnh sát kết luận cô bé đã bị thiêu rụi trong đám cháy. Luz cho biết nhiều năm sau, cô chưa bao giờ tin điều này là sự thật. Bà mẹ ba con lúc đó đã cuồng loạn la hét, chửi bới những nhân viên cứu hỏa rằng cô tin chắc con mình bị kẻ nào đó bắt cóc. Nhưng họ lại cho rằng "cô đang bị kích động thần kinh".

Delimar ngày bé (trái) và khi đã lớn hơn vài năm sau đó (phải). Ảnh: Splash News.
Năm 2004, tức 7 năm sau, khi đến dự tiệc sinh nhật con một người quen, Luz nhìn thấy một bé gái với mái tóc sẫm màu trông quen thuộc đến kỳ lạ. Đặc biệt, đôi má lúm của cô bé có cái tên Aaliyah này trông giống hệt má lúm của Delimar, khiến Luz đột nhiên nghi ngờ đây chính là con gái mình.
Luz sau đó nói với Aaliyah rằng cô bé bị dính kẹo cao su trên tóc và đề nghị gỡ nó ra, rồi tranh thủ giấu vài sợi đem đi xét nghiệm ADN.
Bản năng người mẹ của Luz đã đúng, bởi kết quả xét nghiệm cho thấy Aaliyah thực sự là con gái cô, bé Delimar Vera. Delimar thực chất đã bị Carolyn Correa, vợ một người em họ của bố em, bắt cóc. Sau khi ôm lấy bé Delimar, cô ta châm lửa đốt nhà để xóa dấu vết.

Carolyn Correa hiện ngồi tù vì tội bắt cóc bé Delimar. Ảnh: Philadelphia Police.
Người phụ nữ này sau đó đưa Delimar về nhà mình sống ở bang New Jersey và xem cô bé như con ruột. Carolyn bị buộc tội bắt cóc, phóng hỏa đốt nhà, tấn công, che giấu thân phận của đứa trẻ. Theo Fox News, cô ta sau đó bị kết án và hiện phải ngồi tù khoảng 9 đến 30 năm.
Năm 2004, Aaliyah được trở về nhà mẹ đẻ. Em chia sẻ thấy vui khi bắt đầu cuộc sống mới dưới cái tên cũ Delimar Vera.