Trong đoạn video do một người chứng kiến đứng dưới đường quay lại hôm 24/2, từng đứa trong 4 đứa trẻ lần lượt được mẹ thả từ tầng ba tòa nhà năm tầng đang bị cháy ở quận European Esenler, thuộc thủ đô Istanbul.
Video cho thấy bà mẹ đưa các con ra cửa sổ nhà mình, nắm tay từng đứa chờ cho tới khi những người đứng dưới đất đã sẵn sàng để đón con thì lần lượt thả từng đứa xuống.
Các con của cô này đã rơi qua cửa sổ một cửa hàng áo cưới cô dâu và tránh được phần mái hiên của một cửa hàng khác bên dưới, khi các tình nguyện viên giăng sẵn chăn để đón chúng.

Những người qua đường đã hét lên giữa những tiếng cảnh báo, một số còn nói bà mẹ đừng thả các con mình xuống vì sợ nguy hiểm.
Sau khi được những người đứng bên dưới đón, 4 đứa trẻ được đưa tới xe cứu thương. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, các em may mắn không bị thương. Người mẹ cũng được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và đã sớm được cho về nhà.
Đám cháy, bắt nguồn từ sự cố ở một bảng điều khiển điện, đã được dập tắt. Hai đứa trẻ và hai người lớn khác cũng được cứu khỏi hỏa hoạn.
Một trong số những người hàng xóm đã chứng kiến vụ giải cứu kể lại: "Ban đầu, khói đen bốc ra. Rồi những đứa trẻ bắt đầu la khóc từ các cửa sổ. Chúng tôi bèn giăng chăn ra. Một phụ nữ đã thả các con mình từ trên xuống. Và thế là chúng tôi đã đón được 4 đứa trẻ với những cái chăn".
Hướng Dương (Theo Mail)